Vòng loại U22 châu Á 2013, Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Myanmar, Đài Loan, Malaysia, Philippines. Giới chuyên môn đánh giá, Hàn Quốc quá mạnh, sẽ nhất bảng. Việt Nam, Malaysia, Myanmar sẽ tranh chiếc vé còn lại ở bảng đấu này. Đây là mục tiêu vừa sức với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Thực tế lại cho kết quả quá thất vọng. Ngày ra quân, U22 Việt Nam thua ngược Đài Loan, đối thủ yếu hơn nhiều với tỷ số 1-2. Tiếp đó là hai trận thua liên tiếp trước Myanmar và Malaysia với các tỷ số 1-3, 0-3. Chiến thắng 9-0 trước đội lót đường Philippines không đủ để gỡ gạc chút danh dự cho thầy trò HLV Lư Đình Tuấn bởi ở trận đấu cuối cùng, đội thua nốt Hàn Quốc 0-2.
![]() |
Văn Quyết là cầu thủ hiếm hoi của U22 Việt Nam thường xuyên đá chính ở V-League. Ảnh: BBP. |
"Chúng tôi rất đau đầu về thất bại của U22 Việt Nam", Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng than thở. Ngay khi đội trở về từ Myanmar, ông Bằng từ Hà Nội vào TP HCM gặp Ban huấn luyện để "mổ xẻ" thất bại. HLV Lư Đình Tuấn nhận lỗi một phần, phần còn lại được cho là U22 Việt Nam đã chủ quan, coi nhẹ đối thủ và chuẩn bị sơ sài. Bị xem là có lỗi nhưng ông Tuấn, nhờ chiến thắng 5-0 trước U22 Maldives, 2-1 trước Thái Lan ở các trận giao hữu, vẫn được VFF tin tưởng cho giữ ghế ở U22.
Giới chuyên môn cho rằng, việc đổ hết "tội" cho Ban huấn luyện U22 là không thỏa đáng. Trách nhiệm chính phải thuộc về VFF. Nói thế bởi ngay từ đầu, tổ chức này đã không dành cho đội bóng sự quan tâm đúng mức. Bắt đầu từ chiếc ghế HLV trưởng: Sau khi Falko Goetz về Đức, U22 Việt Nam không có HLV trưởng trong một thời gian dài. Ban đầu ông Mai Đức Chung được tín nhiệm, nhưng khúc mắc trong việc thương thảo hợp đồng khiến ông Chung tự ái, rời ghế. Trước khi sang Myanmar thi đấu một tháng, VFF mới chọn ông Lư Đình Tuấn dẫn dắt U22 Việt Nam. Giới chuyên môn ví von rằng, ông Tuấn bị ấn vào tay một mớ cầu thủ, một kịch bản chuẩn bị sẵn, vì thế không có "đất" mà sáng tạo.
U22 Việt Nam là bản thảo của U23 Việt Nam tranh tài ở SEA Games 27 diễn ra vào năm 2013. Thất bại "vỡ mặt" ở vòng loại U22 châu Á khiến nhiều người lo ngại về khả năng tranh HCV SEA Games.
U22 Việt Nam hiện chỉ có vài cầu thủ chinh chiến ở V-League: Thủ môn Bửu Ngọc, trung vệ Thanh Hào của Đồng Tháp, tiền vệ Hoàng Thịnh của Sông Lam, tiền vệ Quốc Phương của Thanh Hóa, tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội T&T. Phần đông nhân sự của U22 Việt Nam đến từ hạng Nhất. Ít kinh nghiệm, thiếu cầu thủ giỏi, theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, là hậu quả của công tác đào tạo trẻ quá sơ sài.
U22 Việt Nam thua, còn Thái Lan đang bị cho là tụt hậu so với các đội bóng hàng đầu khu vực. Theo tiết lộ của HLV Lư Đình Tuấn, U22 Malaysia đã tập huấn dài ngày ở Bulgaria, Myanmar tập trung dài hạn hàng năm trời. Nhờ đó, họ tiến bộ nhanh chóng.
Chuyên gia Vinh cho rằng, U22 Việt Nam cần có một cuộc "đại phẫu" sau thất bại nặng nề này. Cuộc "đại phẫu" ấy không phải từ Ban huấn luyện, cũng không phải từ cầu thủ bởi những người dưới tay Lư Đình Tuấn đã là giỏi nhất trong số các đồng nghiệp cùng độ tuổi. Sự thay đổi phải bắt đầu từ VFF, bằng một kế hoạch nghiêm túc, dài hơi cho U22 Việt Nam.
Ngọc Khánh