|
Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn ít cơ hội giành vé vào vòng chung kết U22 châu Á. Ảnh: BĐP. |
Tối qua, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn bước vào trận đấu thứ hai bảng G gặp đối thủ Myanmar tại vòng loại U22 châu Á. Đây chính là trận mà U22 Việt Nam cần phải có chiến thắng nếu như không muốn nói lời chia tay với giải đấu. Tuy nhiên, cũng như trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc), dù có bàn thắng dẫn trước ở phút 14 do công của Văn Quyết, U22 Việt Nam lại mắc sai lầm ở khâu phòng ngự, để đối phương ghi liêp tiếp 3 bàn thắng ở những phút 33, 40 và 75.
Việc thất thủ ngay trận ra quân trước đối thủ không quá mạnh như Đài Loan hay Myanmar chẳng khác nào một gáo nước lạnh với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Tham vọng vào đến vòng chung kết U22 châu Á đang bị thử thách rất lớn bởi nếu không thắng những trận còn lại, U22 Việt Nam sẽ khó có cơ hội đi tiếp. Song sau những gì đã xảy ra, niềm tin đã cạn dần với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn, nhất là khi họ sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh còn lại như Malaysia, Hàn Quốc.
Nhiều người không khỏi cảm thấy hẫng sau hai trận thua của U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã có bước đà được xem là hoàn hảo. Thắng tưng bừng 5-0 trước Maldives và 2-1 trước chủ nhà Thái Lan. Với một đoàn quân non trẻ như U22 Việt Nạm lần này, những chiến thắng liên tiếp đã giúp các cầu thủ có sự tự tin cao trước khi bước vào giải. Thế nhưng, khoảng cách từ một trận đấu giao hữu tới trận đấu chính thức, là hoàn toàn khác nhau.
Sự lo lắng của ban huấn luyện và người hâm mộ đã trở thành hiện thực khi các chân sút trẻ đã "thử kêu, đốt xịt". Họ quá hăng hái trong tập luyện, giao hữu nhưng khi nhận nhiệm vụ trong trận đấu chính thức, lại trở nên căng thẳng. Thế mới thấy, việc ít được ra sân thử lửa đã mang lại hậu quả như nào với các cầu thủ U22 Việt Nam lúc này. Thua trận ra quân, tâm lý càng đè nặng. Đúng là sau giải này, dù kết quả có thế nào, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn còn quá nhiều thứ phải làm.
Đội hình ra sân U22 Việt Nam: Bửu Ngọc, Tiến Duy, Đình Hoàng, Hữu Phúc, Xuân Anh, Hải Huy (Minh Tuấn 53’), Hoàng Thịnh, Bảo Anh, Quách Tân (Quốc Phương 71’), Văn Quyết, Hồng Quân (Đình Bảo 65’).
Mai Hương