|
Cầu thủ U22 Việt Nam có quá ít cơ hội cọ xát. Ảnh: BĐP. |
Sau nhiều trận thua đậm từ vòng bảng, trận thua 0-2 chiều qua của U22 Việt Nam trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc là một kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên cũng cần phải nói, đây là trận đấu mà cả hai bên đã hết mục tiêu và thi đấu chỉ đủ thủ tục. U22 Việt Nam đã về nước sớm từ trận thua 0-3 Malaysia trước đó, còn Hàn Quốc đã đủ điểm để đi tiếp vào vòng trong.
Vì không còn nhiều động lực nên HLV Lư Đình Tuấn đã tại cơ hội cho một số cầu thủ dự bị như Văn Hưng, Trung Tín, Xuân Hùng, Văn Thuận... vào sân. U22 Việt Nam đã chơi rất quyết tâm để tìm kiếm một bàn thắng danh dự trước đối thủ mạnh nhưng đã không thể thực hiện được.
Với trình độ chênh lệch, U22 Việt Nam nhận liên tiếp 2 bàn thua ở trong hiệp một. Sang hiệp hai, cả hai đội thi đấu với tinh thần xã giao nên tỷ số vẫn giữ nguyên đến hết trận.
Như vậy, đây là trận thua thứ 4 của U22 Việt Nam tại giải lần này, chỉ thắng duy nhất một trận trước đối thủ yếu nhất bảng U22 Philippines. Đây là một thành tích rất bất ngờ với người hâm mộ bởi hiếm khi các đội tuyển trẻ của Việt Nam lại thi đấu không thành công ở các giải quốc tế như thế.
Thành phần U22 Việt Nam lần này sẽ là nòng cốt để chuẩn bị cho SEA Games 2013 nên màn trình diễn của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn tại giải mang tới nhiều nỗi lo. Chắc chắn sau khi về nước, thất bại của U22 Việt Nam cần được mổ xẻ. Thế nhưng ngay từ bây giờ, nhiều người đã khẳng định nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề chính là việc thành phần U22 quá thiếu kinh nghiệm do không được cọ xát tại môi trường V-League cũng như hạng Nhất.
Mai Hương