Từ: Hà
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2011 8:45 CH
Chào Linh!
Tôi chưa viết gì trong mục Tâm sự mặc dù rất hay theo dõi mục này. Nhưng đọc đến bài của bạn thì tôi suy nghĩ xem có nên viết phản hồi không, sau cùng thì quyết định viết vì tôi đang rất hiểu tâm trạng của bạn. Bởi cũng giống như bạn, tôi đã nhiều lần đắn đo suy nghĩ xem có nên ly dị người chồng gia trưởng của mình không?
Đọc bài của Linh tôi tưởng đó là tâm sự của chính mình. Tôi tin rằng bản thân Linh cũng không bao giờ muốn ly dị chồng, bởi Linh vẫn còn yêu chồng mình lắm. Tôi tin chồng Linh là người đàn ông tốt, sống nội tâm, có trách nhiệm với gia đình và là mẫu đàn ông lắm người mơ ước, nhưng chỉ có mỗi cái tính gia trưởng là khuyết điểm. Anh ấy là người rất khó chia sẻ với người khác, mặc dù ngoài xã hội anh là người khá niềm nở, đúng mực, được nhiều người quý mến. Con bạn cũng đang hạnh phúc với ông bố khó tính đấy thôi.
Bài viết của anh Tuấn đã nêu rất đúng thực chất vấn đề là thiếu sự cảm thông chia sẻ từ hai phía, nhưng tôi và bạn đều vấp một khó khăn khi muốn tiếp cận suy nghĩ của chồng, bởi chính họ đã tự xây một bức tường ngăn bất kỳ ai muốn thâm nhập vào nội tâm họ. Họ thường coi vợ như một đứa trẻ lớn xác cần được uốn nắn hay dạy dỗ.
Ngược lại tôi hay bạn đều muốn và đã chứng minh rằng tôi là người phụ nữ trưởng thành, và để chứng minh được điều đó chúng ta cần khoảng thời gian rất dài. Con đường hạnh phúc chẳng bao giờ bằng phẳng cả, bắt buộc chúng ta phải vượt chướng ngại vật, muốn rút ngắn thì chúng ta phải tìm cách chạy thật nhanh. Nếu bạn không muốn về đích thì hãy quay đầu lại để tìm cho mình con đường bớt gập ghềnh hơn. Nhưng quay đầu lại bạn đã mất rất nhiều rồi, liệu khi đó bạn có còn đủ dũng khí để làm lại từ đầu?
Những người khác cũng không thể giúp bạn được, tôi nghĩ sau khi bạn trút tâm sự ra và nhận được những chia sẻ, bạn đã biết mình phải làm gì. Tôi biết cả tôi và bạn đều chưa cố hết sức, vậy nên chúng ta cùng cố gắng để đi tiếp con đường mà ta đã chọn, Tôi tin chồng bạn sẽ ghi nhận và thay đổi tư tưởng của mình. Chúc gia đình Linh thật đầm ấm, vui vẻ.