Vợ chồng tôi đi làm công nhân, ở trọ tại TP Đà Nẵng. Tôi đang có bầu bảy tháng. Mấy tháng nay vợ chồng tôi áp lực kinh khủng, không có tiền trả lãi, anh lại vay tiền trên app để trả, số nợ càng ngày càng nhiều. Vợ chồng tôi phải nhờ bố mẹ hai bên vay ngân hàng để trả bớt nợ nhưng chỉ dám nói là vay làm ăn. Ông bà ở quê đều làm nông, chỉ đủ ăn, số tiền trăm triệu đối với họ quá lớn. Chúng tôi nói một phần nợ, không dám nói tất; ông bà cũng không thể vay mượn số tiền lớn như vậy, biết lại lo thêm.
Từ khi bầu, ngày nào tôi cũng khóc cạn nước mắt. Bầu bí mà không có gì tẩm bổ, chẳng có dinh dưỡng cho con, tôi thấy mình tệ hại. Giờ vợ chồng tôi lâm vào bước đường cùng, tôi nghĩ đến nhiều việc tiêu cực. Rồi vì bố mẹ và con trai tám tuổi và thai nhi trong bụng nên tôi không nỡ làm. Tôi suy nghĩ nhiều, không biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi trong bụng không. Tôi áp lực và túng quẫn quá, cảm thấy sống không bằng chết. Tại sao ông trời lại mang con đến với tôi lúc khó khăn, khổ cực thế này? Tôi phải làm sao đây?
Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc