Sau 5-6 mối tình, tôi quyết tâm sống độc thân. Tôi đã quen với những câu hỏi và bình phẩm vô duyên tự họ hàng nên cứ nhẹ nhàng lái sang chuyện khác, không cần phải tức tối làm gì.
Mấy chú mấy bác hỏi sao từng tuổi này không chịu lập gia đình? Không lập gia đình thì vào chùa mà tu chứ ai lại ở vậy? (Tôi nghĩ: "Độc thân tận hưởng cuộc sống, rảnh thì đi du lịch, muốn ăn xài kiểu gì chẳng ai can thiệp, không muốn vướng bận con cái, chứ không theo đạo thì vào chùa tu kiểu gì?").
Nhưng tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng con còn yêu đời lắm.
Dì tôi lại bảo ba mẹ già rồi, ba lại bệnh, nên phải sớm cưới đại một người về để chăm sóc ba mẹ! (Ủa, ba mẹ là của tôi, tôi tự kiếm tiền, tự bỏ công chăm sóc chứ con nhà người ta nuôi lớn cho mình đem về làm osin hầu hạ cha mẹ mình không công dễ vậy sao?
Nhưng tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng hiện giờ con vẫn lo cho ba mẹ được.
Vài người hàng xóm tết năm nào cũng hỏi: Lương bổng bao nhiêu rồi? Năm nay đem về cho cha mẹ được bao nhiêu? (Ủa, muốn tôi nói bao nhiêu? Sao phải quan tâm đến tiền của người khác làm gì? Ít thì khinh, nhiều thì ghét?).
Nhưng tôi chẳng thèm hơn thua với họ, chỉ nhẹ nhàng bảo ba mẹ con cần bao nhiêu thì con đưa bấy nhiêu.
Chúng ta không thể thay đổi lối suy nghĩ của những người này, cũng không cần phản ứng tiêu cực với họ. Có thể họ xem đây là cách họ thể hiện sự quan tâm, và bạn không cần phải đưa ra câu trả lời cụ thể để làm vừa lòng họ.
Độc giả nickname Zest đưa ra ba trường hợp cụ thể khi bị họ hàng hỏi thăm dịp Tết về quê, sau bài viết Không muốn gặp họ hàng vô duyên ngày Tết.
*Quan điểm của bạn thế nào? Bạn xử lý thế nào khi bị họ hàng "hỏi khó" vào dịp Tết? Chia sẻ ý kiến tại đây.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.