Tôi 60 tuổi ,hai năm nay tôi đang "cai" thuốc Rivotril" (2,50 mlg), (do tôi đau khớp nên ngũ không được, BS họ cho uống thứ này đã 15 năm), tôi ngũ được. Nay thuốc này kiếm khó khan và họ nói nó độc , nên bắt buộc tôi phải "cai" nhưng không có thuốc nào tương đương,(tôi dùng Séresta 10mg 1/2 viên/ ngày và Lexomil 6mg, 2 viên/ ngày) nên tôi mệt mỏi, dau khắp người như người cai thuốc phiện và nhất là có nhiều thuốc giảm đau, uống vào không hiệu qủa! Tôi không ăn được gì dù 1 chút thịt hay cá, trứng, nó làm đau nhức, khó chịu đủ kiểu... chỉ ăn chút rau, cơm, bánh mì, bơ, trái cây.... nhưng không ăn đựơc nhiều như người bình thường!
Tôi có bị đau khớp gối và mấy ngón chân thì sưng, đi lại đau đớn, nhưng uống thuốc Doliprane không giảm đau được chút nào giống như xưa,dù nhức đầu, thuốc không giảm đau chút nào.
Trời nóng 28 độ cũng đã đau, lạnh 13 độ cũng đau, tôi cũng không uống thuốc giảm đau được vì không công hiệu.
Tôi có cholestérone cách nay khoảng 10 năm(2,60 g/l). Bác sĩ cho uống Fractal 20mg, 1 viên/ngày . Nhưng từ 2 năm nay, do tôi "cai" thuốc Rivotril, nên tôi không ăn uống được gì, người sụt ký, không uống thuốc gì, vì thuốc gì cũng làm cơ thể dể bị phản ứng đủ kiểu, nên tôi bỏ hết mọi thứ thuốc.
Nay tôi hơi bớt khó chiụ về "cai" thuốc Rivotril, nên tôi muốn uống lại, tôi thử máu cho kết quả:
Cholesterol total: 3,02g/l
Triglycerides : 1,99g/l
Cholesterol HDL : 0,89g/l
Cholesterol LDL : 1,73 g/l
Glycemie : 1,05 g/l
Đo tension 14, con số phía sau tôi không nhớ.
Tôi thấy choresterol total lúc trước có 2,60 g/l, nay lên 3,02 g/l, tôi xin bác sĩ cho uống thuốc nhưng bác sĩ nói tôi 60 tuổi, thì những con số cholesterol và tension như thế là bình thưòng! Nhưng đọc qua sách báo, tôi thấy những con số như thế là đáng lo ngại, nên tôi không an tâm và hoang mang quá ! Xin bác sĩ cho một lời khuyên.