Tôi hay bị choáng thoáng qua, cảm giác như bước hụt chân vậy. Một năm rưỡi trước có bị rối loạn tiền đình nằm viện 10 ngày, giảm rất chậm và phải uống thuốc tjêm cả tháng mới khỏi . từ dạo đó hay chóng mặt có khi ngủ dậy không trở mình được vì chóng mặt quay cuồng, phải uống thuốc vài hôm. Đợt này bị lại khá nặng nhưng tôi uống và tiêm thuốc (tanagil)tại nhà vì không ngồi xe được. điều trị đã hơn nửa tháng nhưng mỗi khi trở mình vẫn chóng mặt, ngồi dậy phải chống tay nâng người từ từ. Tôi hay có cảm giác mệt như buồn ngủ dù trong đầu lại rất tỉnh không ngủ được, dù đêm trứơc bgủ 5-7 tiếng. mỗi khi nói nhiều ( tôi là giáo viên) hay cười nhiều hay bị chếnh choáng như mơ ngủ, muốn nhắm mắt lại vì mỏi sụp nặng mắt. Tôi khám nhiều nhưng chẳng xác định rõ bệnh gì nên càng mệt mỏi chán nản. Mong cho tôi lời khuyên.