-
6h45
Buổi sáng sôi động của runner nhí tại Nha Trang
Từ 6h sáng, 2.000 em nhỏ tập trung đông đủ tại Quảng trường 2 tháng 4, chuẩn bị khởi động trong không khí sôi nổi và đầy háo hức. Chỉ ít phúc nữa thôi, các em sẽ chính thức bước vào cuộc đua của giải chạy nhí Kun Marathon Nha Trang 2022, sải bước trên đường chạy dài gần một km và trải nghiệm thử thách vượt chướng ngại vật đầy thú vị. Bên ngoài đường biên, phụ huynh đứng quây kín, dõi theo từng hoạt động của con.
Tình nguyện viên hướng dẫn trẻ em vào tập trung. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo độ tuổi, các em sẽ chia thành nhiều lượt chạy để đảm bảo an toàn. Nhóm 6 tuổi xuất phát đầu tiên lúc 6h45. Dự kiến các lượt chạy cách nhau 15-20 phút. Nhóm cuối cùng sẽ về đích trước 9h để hạn chế nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
2.000 em nhỏ tập trung trước giờ thi đấu. Ảnh: Trần Quỳnh
Các em xếp thành nhiều hàng ngay ngắn, tập trung ngay khu vực sân khấu chính. Sân khâu với diện tích khoảng 1.000 m2 có mái che giúp các em tránh được cái nắng đầu ngày. Dưới sự dẫn dắt của MC, tất cả các em đồng thanh hô to "sẵn sàng" và đồng loạt nhảy múa theo điệu "Chiến binh xanh".
Không khí sôi động và hào hứng thể hiện rõ trên gương mặt một bé. Ảnh: Quỳnh Trần
Kun Marathon là sự kiện bên lề của VnExpress Marathon Mavelous Nha Trang 2022. Hoạt động thú vị, bổ ích cho các em nhỏ từ 6-10 tuổi, giúp các bé ý thức hơn trong việc tập luyện thể dục thể thao. Đây cũng là cơ hội để các con hòa mình vào không khí sôi động, chuẩn bị cho một năm học mới hiệu quả.
-
6h47
Runner nhí khởi động
"Các bạn ơi, khi chạy mình phải thẳng người, không nên lao về phía trước, đoạn đầu mình không chạy quá nhanh để tránh mất sức nha", MC của chương trình hô to khi hướng dẫn các vận động viên nhí. Sau đó, trong tiếng nhạc sôi đội, các em bước vào các bài khởi động, làm nóng từ đầu cổ, vai gáy, eo, chân, gối, chạy bước nhỏ... Khởi động là bước quan trọng giúp cơ thể thích nhi với nhịp độ vận động, hạn chế chấn thương khi tham gia chạy.
Thời tiết Nha Trang có nắng nhưng mát mẻ, gió từ biển thôi vào mát lạnh, giúp xua tan cái nóng, giúp các bé tự tin sải bước để chinh phục thử thách.
Runner nhí hào hứng khởi động. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều bé lần đầu đến sân khấu Kun Marathon nên khá bỡ ngỡ. Bé Đặng Minh Khôi đến từ thành phố Nha Trang (6 tuổi) đã bật khóc tại tại khu vực xuất phát. Chị Huỳnh Trần Lan Thanh, mẹ của bé cho biết: "Đây là lần đầu con tham gia giải nên có chút bỡ ngỡ. Mình đăng ký cho 2 con nhưng cô chị mạnh dạn hơn, cũng lớn hơn nên rất háo hức khi được chạy", chị Thanh nói.
Bên ngoài đường chạy, chị Thanh liên tục động viên con "cố lên, mình phải vượt qua nỗi sợ con nha".
Minh Khôi được mẹ dỗ dành và động viên trước khi bắt đầu cuộc đua đầu đời. Ảnh: Trần Quỳnh
-
7h00
Nhóm 6 tuổi xuất phát
Đúng 7h, nhóm vận động viện 6 tuổi tiến vào đường đua với tinh thần đầy hứng khởi. Đường chạy rộng thoáng, giúp các em tự tin sải đều bước. Là nhóm ít tuổi nhất, lại khởi tranh đầu tiên nhưng bé nào cũng thể hiện tinh thần vui tươi, háo hức khi trải nghiệm đường đua.
Ở nửa đoạn đầu, dài khoảng 500m, các bé thoải mái vượt qua từng chướng ngại vật và bứt tốc ở chặng còn lại.
Các bé căng sức ngay khi có hiệu lệnh xuất phát. Ảnh: Quỳnh Trần
Hồ Ngọc Lân (Nha Trang) cán đích đầu tiên ở lượt chạy cho nhóm 6 tuổi. Cậu bé chạy một mạch về đích và nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán già hai bên. Ngọc Lân tỏ ra vượt trội trên đường chạy khi bỏ xa người về thứ hai và không có dấu hiệu mệt mỏi.
Em cho biết chạy 60 phút mỗi ngày nên đã quen. "Con chạy cùng hai đứa em mỗi ngày. Con rất hạnh phúc khi lần đầu thắng một cuộc đua. Nếu có cơ hội con muốn tiếp tục tham gia ở các giải sau", cậu bé 6 tuổi nói.
Hồ Ngọc Lân về nhất lượt chạy đầu tiên. Ảnh: Giang Huy
-
7h25
Phụ huynh cổ vũ bên ngoài đường đua
"Con ơi cố lên nha" - nhiều phụ huynh hò reo, cổ vũ cho con mình và mọi runner nhí từ bên ngoài đường chạy. Họ là những cổ động viên nhiệt tình nhất của giải Kun Marathon. Mỗi người đều cầm trên tay điện thoại để chụp hình, ghi lại khoảnh khắc vượt thử thách của con em mình.
Thời tiết Nha Trang lúc 7h30 phút đã nắng và nóng hơn. Các bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng cổ vũ cho từng nhóm vận động viên chạy qua. Nhiều người dân địa phương cũng đổ ra hai bên đường để hòa chung không khí.
-
07h30
Runner nhí vượt chướng ngại vật
Trên đường đua, Ban tổ chức bố trí 4 chướng ngại vật được thiết kế phù hợp với thể trạng của các runner nhí. Các em không mất nhiều thời gian để vượt qua những thử thách này.
Nhóm runner thi nhau vượt chướng ngại vật trên đường. Video: Phước Tuấn
-
7h30
Runner nhí căng sức trên đường chạy
Ngay sau phần xuất phát của nhóm vận động viên 6 tuổi, các nhóm tiếp theo từ 7 đến 9 tuổi cũng dần bước vào cuộc đua. Đường chạy trước biển với gió thổi mát, giúp các bé có tinh thần thoải mái, thể lực tốt để chinh phục từng thử thách. Trước khi xuất phát, các bé được nhắc nhở kiểm tra lại trang phục, thắt lại dây giày và hướng dẫn cách hít thở đúng để chinh phục đường đua hiệu quả.
Đường chạy đề cao tính trải nghiệm, không đặt nặng thành tích, ban tổ chức khuyến khích các bé chạy vừa sức để tận hưởng không khí vì bé nào cũng được nhận huy chương khi về đích.
Từ bên ngoài đường chạy, những tiếng hô "cố lên con, sắp về đích rồi" vọng lại như cổ vũ tinh thần của tất cả các chân chạy nhí.
-
07h40
Các nhà vô địch nhí Kun Marathon
Ở nhóm 7 tuổi, Nguyễn Minh Nhi xuất sắc về đầu tiên sau màn cạnh tranh quyết liệt với hai chân chạy khác. Em cho biết rất vui vì kết quả này.
Để chuẩn bị cho giải, Nhi đã tập luyện với bố mẹ mỗi ngày. Tuần cuối cùng, Minh Nhi dậy từ 5h sáng để luyện tập. Hôm nay nhà vô địch nhóm 7 tuổi Kun Marathon cùng gia đình thức dậy từ 3h sáng để đến quảng trường 2/4.
Lê Vũ Minh Khoa cậu bé từng về đích thứ 5 tại Kun Marathon Hạ Long cũng về nhất nhóm 8 tuổi, lượt đầu tiên. "Lúc đến chướng ngại vật cuối con rất đuối, không chạy nổi và tưởng mình về Nhì, nhưng con ráng và cuối cùng cũng thắng rồi", cậu bé nói.
Cũng trong lượt chạy này, Lê Vũ Bích Ngọc, chị gái của Minh Khoa cán đích ở vị trí thứ 3. Trên vạch đích, hai chị em ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng.
Minh Khoa và Bích Ngọc ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hà Phượng
-
07h50
Tình nguyện viên tiếp sức runner nhí
Hơn 200 tình nguyện viên được phân công vào nhiều tổ để hỗ trợ cho vận động viên trong ngày đua. Các bạn làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh đường chạy, cổ động, đưa đón, phát huy chương, trả runner sau khi hoàn thành.
Một khách mời chương trình chạy cùng và giúp runner nhí buộc lại giây giày. Ảnh: Võ Thạnh
Tình nguyện viên hướng dẫn các em nhỏ di chuyển sau khi về đích. Ảnh: Giang Huy
-
7h55
Khoảnh khắc cán đích của các runner nhí
Là giải chạy không đặt nặng thành tích, chú trọng vào trải nghiệm, Kun Marathon trao huy chương đến tất cả vận động viên nhí. Các bé về đích khi mặt trời đã lên cao, những giọt mồ hôi rơi trên má nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui sau khi đã hoàn thành đường chạy.
-
08h00
Diễn viên Xuân Nghị cỗ vũ chân chạy nhí
Diễn viên Xuân Nghị có mặt trên đường chạy từ sớm để giao lưu với các runner nhí. Anh liên tục hỏi "Các em có vui không?", "Đã sẵn sàng chưa?" không quên động viên "Chúng ta cùng nhau chạy hết sức, chạy thật vui nhé!". Sau hiệu lệnh xuất phát, nam diễn viên chạy cùng các em ở nhóm tuổi nhỏ nhất. Xuân Nghị khiến nhiều bé thích thú khi nắm tay các em cùng chạy trên đường.
Xuân Nghị nắm tay các em nhỏ để cùng chạy. Ảnh: Võ Thạnh
Nam diễn viên cỗ vũ các em nhỏ ở nhóm 6 tuổi. Ảnh: Trần Quỳnh
Xuân Nghị sinh năm 1990 nổi tiếng với biệt danh "Mr Cần Trô" và nhiều vai diễn hài hước. Nam diễn viên bày tỏ sự vui mừng khi được đồng hành cùng một sự kiện bổ ích diễn ra trên chính quê hương anh.