Blogger du lịch cho biết VnExpress Marathon Imperial Huế 2023 là một trong những giải chạy thi vị, lãng mạn nhất anh từng tham dự. Cung đường rợp bóng cây xanh, mưa phùn nhẹ, không khí trong lành, mát mẻ... tiếp thêm động lực để vận động viên về đích.
Chiếc áo dài quen thuộc từng cùng Trần Đặng Đăng Khoa "phượt" hơn 60 nước nổi bật trên đường chạy VnExpress Marathon Huế. Ảnh: VM
Vì muốn lưu dấu kỷ niệm trong lần đầu tranh tài tại hệ thống giải VnExpress Marathon, Đăng Khoa chọn chiếc áo dài từng cùng anh đi khắp thế giới bằng xe máy. Phượt thủ thích trang phục truyền thống Việt, đi đến đâu cũng nổi bật. Suốt đường chạy 10km, nhiều runner nhận ra anh, trò chuyện và xin chụp hình chung.
Trần Đặng Đăng Khoa có nhiều bức ảnh đẹp cùng áo dài giữa lòng Huế lúc sáng sớm, trong đó có các danh thắng nổi tiếng như Phu Văn Lâu, Tử Cấm Thành, cầu Trường Tiền, Quốc học Huế, Đại học Sư Phạm... Anh cũng gặp được nhiều runner diện áo dài khăn đóng, trang phục bà ba hay cosplay vui nhộn. Phượt thủ hài lòng khi chinh phục cung 10km trong 1 tiếng 24 phút 58 giây. Anh nói lần sau sẽ cố gắng rút xuống còn 1 tiếng hoặc 1 tiếng 10 phút.
"Đường chạy tuyệt đẹp, ban tổ chức rất chu đáo, tôi và các runner được chăm sóc tận tình, ăn uống thoải mái sau khi hoàn thành cự ly, lại nhận thêm những phần quà ý nghĩa. Thật tiếc vì đợt này đăng ký chậm, chỉ còn 10km, lần sau tôi sẽ chạy 21km, thậm chí tập luyện nhiều hơn để chinh phục cung 42km mơ ước", Đăng Khoa nói.
Đăng Khoa khoe huy chương ở vạch đích. Anh từng diện chiếc áo dài này tại Pháp, Austrailia và hàng chục nước khác. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hôm 15/4, khi đến quảng trường Ngọ Môn nhận Bib cùng túi vật phẩm, anh cũng được nhiều người hâm mộ vây quanh. Phượt thủ hào hứng check-in với Bib trước Tử Cấm Thành và loạt banner danh thắng ban tổ chức bố trí quanh Ngọ Môn. Anh ấn tượng khi VnExpress Marathon Imperial Huế 2023 quy tụ hơn 10.500 vận động viên, số lượng gấp đôi hai mùa giải trước.
Đăng Khoa cho rằng với những lợi thế về cảnh sắc, cung đường, VnExpress Marathon Huế các mùa tiếp theo sẽ thu hút nhiều vận động viên, du khách trong và ngoài nước hơn nữa.
Sau cuộc đua, Trần Đặng Đăng Khoa dành thời gian thưởng thức ẩm thực đặc trưng đất cố đô, gặp gỡ một số bạn bè và fan, trước khi quay lại TP HCM chuẩn bị cho chuyến vòng quanh thế giới bằng ôtô vào tháng sau.
Đăng Khoa hào hứng check-in với Bib trước Tử Cấm Thành. Ảnh: Hoàng Anh
Tính đến cuối tháng 3, Trần Đặng Đăng Khoa từng phượt tất cả châu lục bằng xe máy mang biển số Việt Nam, với 73 quốc gia và vùng lãnh thổ. Anh kinh qua những nơi xa xôi hẻo lánh như Amazon, Greenland... cho đến "nơi tận cùng trái đất" ở Patagonia. Bỏ qua hoài nghi của nhiều người về chuyến đi viển vông, với Khoa, đây là ước mơ đã được nuôi dưỡng suốt 20 năm và thực hiện hành trình 1.111 ngày đi khắp thế giới trong ba năm. Anh tự nhận bản thân liều lĩnh, cứng đầu, quyết gì phải làm cho bằng được và tin bản thân.
Thi Nguyên
