Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp trong tìm kiếm xác bệnh nhân bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang. Dù không thấy xác, thủ phạm vẫn phải bị xét xử.
Lãnh đạo ngành Tòa án, Viện kiểm sát và Công an tỉnh Bắc Giang đều cho biết đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về vụ án để có hướng xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.
Trong trại giam của quân đội, Lý Nguyễn Chung, người nhận đã sát hại chị Nguyễn Thị Hoan từ 10 năm trước, hứa sẽ khai báo thành khẩn để mong sớm được về với gia đình.
Công an tỉnh Bắc Giang đang tổ chức kiểm điểm do để xảy ra sai sót trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn dẫn đến oan sai.
Trong đơn tố cáo gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Chấn nêu đích danh những cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã dọa dẫm, ép ông nhận tội, ép diễn lại cảnh giết người cho thuần thục để dựng hiện trường.
Tại buổi làm việc đầu tiên với cơ quan điều tra cao nhất của VKSND Tối cao, ông Chấn đã khai lại toàn bộ quá trình bị bắt, việc bị các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang ép cung và dùng nhục hình.
Người vừa được tuyên hủy 2 bản án kết tội giết người, trưa nay đã mang cơm nắm, muối vừng, tìm đến luật sư Vũ Thị Nga (Đoàn luật sư Hà Nội) nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp sau hơn 10 năm ngồi tù.
Khi VKSND Hà Nội nhận ra đã bắt oan, buộc tội nhầm thì toàn bộ cơ nghiệp của ông Hoàng Minh Tiến "tan biến". Nhiều năm vướng lao lý, vị doanh nhân làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng.
"Để sớm có kết luận trắng đen việc ông Chấn có bị bức cung, nhục hình hay không thì cách tốt nhất là khởi tố vụ án để điều tra", Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Đinh Xuân Thảo nói.
Trong buổi báo cáo với tỉnh ủy, Giám đốc công an Bắc Giang - Phạm Văn Minh cho hay, những người tham gia điều tra, thụ lý vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã hoàn tất viết tường trình và không thấy có vấn đề gì.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang triệu tập những người tham gia thụ lý vụ án Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu tường trình về quá trình điều tra và giải thích về tố cáo bức cung trong đơn kêu oan của ông Chấn.
Tám công dân bị giam oan cùng thời điểm xảy ra vụ án Nguyễn Thanh Chấn năm 2003-2004. Một người đã chết trước khi được tuyên vô tội.
Suốt 10 năm bỏ trốn, Lý Nguyễn Chung không phút nào yên. Cứ chợp mắt, hình ảnh nạn nhân bị sát hại lại len lỏi vào đầu óc anh ta.
Do Lý Nguyễn Chung nhận là thủ phạm giết người, khả năng đình chỉ vụ án với ông Chấn ở giai đoạn điều tra là rất lớn, tuy nhiên cũng không loại trừ ông Chấn sẽ tiếp tục bị điều tra.
Cho rằng việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội Giết người là “đáng tiếc”, đại diện UBND tỉnh Bắc Giang sẽ chỉ đạo công an tỉnh rút kinh nghiệm toàn ngành.
Phát biểu trước Quốc hội về vụ án Nguyễn Thanh Chấn, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, cơ quan điều tra mới chỉ quan tâm tới chứng cứ buộc tội, phương án vô tội không được quan tâm.
Ông khóc cả đêm khi biết tin bản án kết tội đã bị tuyên hủy, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì chưa có quyết định cuối cùng công nhận ông vô tội.
Không giám định vân tay dính máu, bắt người chỉ căn cứ dấu chân "gần đúng", lờ đi chứng cứu ngoại phạm là những lỗi mà Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ ra trong quá trình xét xử ông Nguyễn Thanh Chấn.
Theo lời ông Chấn, sau khi bị bắt thức nhiều đêm để lấy lời khai, ông nhận tội giết người với hy vọng không bị đánh nữa, giữ sức lên tòa kêu oan. Khi ấy ông không biết rằng sẽ phải ngồi tù một thập kỷ.
Ngày ở trại, ông Chấn được bố trí làm việc ngoài xưởng may, chủ yếu là ngồi cắt chỉ thừa. Vẻ mặt tội tội, luôn miệng kêu oan của ông khiến cán bộ quản giáo không khỏi băn khoăn.