Cãi nhau về địa điểm đi chơi, con cái mệt, ốm khi di chuyển, lạm phát ngân sách cho chuyến đi... là những chuyện có thể khiến vợ chồng lục đục trong những ngày nghỉ lễ.
Vợ tôi luôn muốn chồng phải năng nổ, nói cười vui vẻ với mọi người, nhưng tôi lại làm không được.
Chồng tôi làm bộ đội. Anh không thích nhìn con mình, nhất là con trai lại dễ khóc. Vì vậy giữa cháu và bố thường xuyên căng thẳng.
Yêu nhau gần 4 năm mới cưới, chung sống được 6 tháng thì Hằng và Minh đã dắt nhau ra tòa vì không hợp. "Cưới rồi chồng như người khác, hôn nhân mệt mỏi chẳng hề là mật ngọt", Hằng thổ lộ.
Em 24 tuổi, mới kết hôn được 3 tháng. Chồng em 30 tuổi, là giáo viên. Bọn em tìm hiểu nhau 8 tháng mới đi tới hôn nhân.
Chồng nói không hiểu sao chẳng còn yêu và quan tâm đến em như trước mặc dù anh không thích ai khác. Bọn em rất hay mâu thuẫn nhau, toàn về những thứ vặt vãnh.
Tôi hay cáu gắt vì những chuyện bực mình hoặc vì vợ bừa bộn. Vợ lại có tính hay sai vặt nên tôi rất khó chịu.
Tôi lấy chồng được 8 năm, có hai con. Cuộc sống vợ chồng tôi bề ngoài khá êm ấm. Thực tế, rất nhiều lần tôi nghĩ tới chữ ly hôn.
Chồng tôi là công chức nhà nước bình thường, công việc ổn định và nhàn nhã. Thu nhập chẳng đủ sống, nhưng anh luôn tự hào mình là người có học, coi thường vợ là dân buôn bán.
Với nhiều cặp vợ chồng, để hạ hỏa tranh cãi không cần tới gặp các chuyên gia tâm lý mà chỉ cần đi vào bếp. Bởi việc hạ đường huyết dễ khiến người ta mất khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực.
Tôi thường nhắn tin nhưng anh bảo là đã hết tình cảm, không quan tâm đến con nữa, chỉ chờ vài tháng nữa sẽ làm đơn ly hôn.
Khi toàn thế giới được kết nối qua Facebook, chuyện hôn nhân của bạn không còn riêng tư nữa. Dưới đây là một số quy tắc bạn nên tham khảo để có hôn nhân hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ thật hạnh phúc khi ta có thể chiến thắng mọi cuộc tranh luận với chồng, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
Cưới nhau hơn một tháng mà chúng em chưa bao giờ quan hệ. Em hỏi thì anh nói do cãi nhau nên không ham muốn chuyện đó. Đến bây giờ em vẫn là gái còn trinh.
Chúng tôi kết hôn sau 4 năm yêu nhau. Hồi còn là sinh viên, anh từng yêu một người rất sâu đậm. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc, mới đây anh nói sẽ đặt tên con trai của chúng tôi giống tên con của cô ấy.
Đi làm về, thấy chồng đang ngồi xem TV, chị Hằng nguýt dài, bực bội vừa đi lên gác vừa lẩm bẩm "Sao không biết kiếm việc làm thêm, ngồi dài ra, ngày càng thấy... đụt".
Chồng tôi là kẻ chơi bời, cờ bạc. Kết hôn 10 năm nhưng anh không có trách nhiệm với gia đình, đem lại cho tôi gánh nặng tiền bạc. Anh đánh bố, chửi mẹ, lừa tiền của các chị em trong gia đình, nhiều lần đánh đập tôi dã man.
Việc cãi nhau của các đôi có thể làm tăng mức độ vôi hóa động mạch vành, ảnh hưởng đến tim mạch, có thể gây tử vong sớm, theo một nghiên cứu mới đây.
Cưới xong, vợ chồng hàng ngày ở với nhau cũng là lúc bất đồng nhiều hơn. Tôi cứ làm quần quật cả ngày, còn chồng lười nhác chỉ ngồi chơi game.
Thấy đồng nghiệp bàn chuyện chơi Tết, chị Thái cố ngăn dòng nước mắt và nỗi ấm ức trào lên khi nhớ lại câu nói của chồng: "Cô muốn về ngoại thì đi một mình, cấm dắt con theo. Lấy chồng Tết phải về nhà chồng".