Chiều 4/6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã tổ chức gặp mặt và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam cho đội nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn.
"Trải qua chiến tranh, chúng tôi đều từ những cô gái non nớt dần cứng rắn, trưởng thành. Cuộc sống riêng tư có trắc trở thì tình cảm chị em cũng không thay đổi, gặp mặt nhau vẫn gọi mày xưng tao, vỗ vai nhau như hồi còn trẻ", bà Kim Dung chia sẻ.
Từ tuyến lửa trở về, 19 cô gái là thương binh, người tiếp tục cầm lái, người phục viên, bươn chải với cuộc sống. Có người được hưởng hạnh phúc yên ấm, nhưng cũng có người không được làm vợ, làm mẹ.
Có lần xe đang xuống dốc thì bị trúng đạn, đứt phanh lao vùn vụt đúng khúc cua tay áo, trung đội trưởng Phùng Thị Viên bình tĩnh đánh lái cho xe đâm vào taluy bên đường. Cả nữ tài xế và thương binh trên xe được bảo toàn tính mạng.
Trong lớp thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, có một trung đội của những cô gái tuổi đôi mươi lái xe Zin130, Gaz 51, Gaz 69… vượt núi băng rừng, tải thương, tải đạn suốt những năm chiến tranh ác liệt nhất.