Chiều 14/6, người dân tòa nhà No 9B khu đô thị bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) hoảng hốt nghe tiếng hét có người tử vong ở phía sau tầng 2 của tòa nhà. Có thể khi ngủ dậy, không thấy ai nên bé gái ra ban công tìm và bị ngã.
Ban công được làm bằng ô cửa kính kéo không vật che chắn, lan can được thiết kế thấp... là nguy cơ rình rập trẻ nhỏ tại các chung cư cao tầng hiện nay.
> Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 5 tử vong/ Bé 5 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư
Sáng nay, sau khi tiễn đưa người ông vừa qua đời, bé Hậu được mẹ để ở nhà một mình rồi đi chợ. Cậu bé chạy ra ban công chơi và rơi xuống vỉa hè, trước sự bất lực của nhiều người dân.
Trưa 3/11, cô bé đang ngồi chơi với chiếc iPad bên cửa sổ thì thấy máy tính bảng rơi ra ngoài nên nhoài người với lại và bị ngã khỏi tầng 15 chung cư Phú Mỹ Thuận (huyện Nhà Bè, TP HCM).
Trèo lên lan can khu chung cư để xem múa lân, bé trai 5 tuổi trượt chân rơi từ tầng 3 xuống đất, chấn thương nặng phần đầu.
Ngủ dậy không thấy bố, bé 5 tuổi trèo lên ghế đặt ngay cạnh giường, nhoài người ra cửa sổ và rơi từ tầng 15 xuống tầng 5.
> Vắng bố mẹ, bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 9
Một bé trai 22 tháng tuổi ở Bồ Đào Nha rơi xuống từ tầng 9 nhưng được gió thổi đến bãi cát gần đó và may mắn thoát chết.
> Bé 6 tuổi thoát chết khi rơi từ tầng 15
> Cậu bé rơi từ tầng 5 thoát chết
Một người đàn ông Trung Quốc đỡ được cậu bé hàng xóm nặng 55 kg khi cháu bất ngờ trượt chân ngã xuống từ tầng 5. Anh được những người xung quanh ca ngợi vì lòng dũng cảm, trở thành "người chú tuyệt vời".