![]() |
Hơn 20 phút sau xe cứu thương tới hiện trường nhưng cháu bé đã tử vong. Ảnh: PS. |
Chiều 1/7, bé 5 tuổi sống tại chung cư tầng 15 tháp B Hà Thành Plaza (Thái Thịnh, Hà Nội) chơi bên cửa sổ rồi rơi xuống đất. Người dân gọi xe cứu thương nhưng hơn 20 phút sau khi xe tới nơi, cháu bé đã tử vong.
Lãnh đạo Ban quản lý tòa nhà cho biết, khoảng 14h15, bố cháu Long đưa con trai lớn đi học, chỉ còn cậu bé đang ngủ. 15 phút sau, người cha về nhà không thấy con đâu nên đổ đi tìm và thấy xác Long ở phía dưới.
Cũng theo vị lãnh đạo này, giường ngủ nhà Long kê sát cửa sổ đã mở sẵn, không có song sắt. Do đó, có thể khi tỉnh dậy không thấy bố đâu, cậu bé đã trèo lên cửa sổ chơi rồi bị rơi xuống đất.
Cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc.
Trước đó, tại chung cư tầng 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội). Sau khi đưa con gái đến trường, chị Trần Thị Hà (35 tuổi) về nhà nhưng không thấy cậu con trai 4 tuổi. Tìm khắp chung cư, chị phát hiện xác con nằm ở tầng 2 tòa nhà. Nguyên nhân là do khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, cậu bé đã ra ban công chơi và ngã xuống dưới.
Phương Sơn