Sách về chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dày 600 trang, 100 hình ảnh, trình bày theo phong cách hiện đại, được ra mắt sáng 2/2.
Hà NộiNăm 1946 khi toàn quốc kháng chiến, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kể lại, nhà nghèo nên ông và chị gái được mẹ gánh trong thúng, đi bộ từ Đông Anh lên Thái Nguyên tản cư.
Hà NộiTổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nơi ông theo học niên khóa 1957-1963.
Tân Chủ tịch nước được nhiều đại biểu Quốc hội, bạn học cũ ấn tượng về "lối sống giản dị, tình cảm".
“Thời của chúng tôi trường còn là mái tranh, sân đất. Giờ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, chúng tôi vẫn rất biết ơn các thầy cô, không bao giờ quên một thời sôi nổi”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự.
Cô giáo Đặng Thị Phúc vẫn nhớ như in lớp học đơn sơ, lộng gió ở đình làng, nơi có cậu học trò nghèo, học giỏi Nguyễn Phú Trọng. Sau gần 50 năm bặt tin, cả cô giáo và học trò đều nghẹn ngào khi bất ngờ hội ngộ.
> Thầy giáo của những huy chương Vật lý quốc tế