-
22h30
Lễ viếng ở Lại Đà kéo dài xuyên đêm
Quá giờ viếng theo thông báo của Ban tổ chức nửa tiếng, dòng người vẫn xếp hàng dài. Vì thế, Ban tổ chức quyết định mở cửa xuyên đêm, đến khi nào hết người đến viếng mới dừng.
Người dân xếp hàng tới viếng ở nhà văn hóa thôn Lại Đà.
Nhà văn hóa trưng bày một số hình ảnh Tổng Bí thư về thăm quê.
Người trong gia đình Tổng Bí thư cảm tạ những người đến viếng. Ảnh: Nguyễn Đông
-
22h00
Cả nghìn người cùng vào viếng ở Nhà tang lễ quốc gia
22h, hàng nghìn người dân qua phố Lê Thánh Tông, Nguyễn Công Trứ tiến vào nhà tang lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Võ Thạnh
-
21h30
TP HCM kéo dài thời gian viếng đến 23h
Đã gần hết giờ viếng Tổng Bí thư, nhưng nhiều người dân TP HCM vẫn tới Hội trường Thống Nhất. Do số lượng người dân đến viếng rất đông, UBND TP HCM quyết định kéo dài thời gian viếng đến 23h thay vì 22h như dự tính, nhằm tạo điều kiện cho người dân. Đến 17h hôm nay, có 539 đoàn và gần 20.000 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.
Rất đông người dân xếp hàng ở Hội trường Thống Nhất vào viếng Tổng Bí thư dù trời mưa, tối 25/7. Ảnh: Thanh Tùng
-
21h20
Dòng người từ khắp nơi đổ về nhà tang lễ trong đêm
Dòng người vẫn xếp hàng dài hơn 500 m trên phố Lò Đúc chờ đến lượt qua phố Nguyễn Công Trứ, Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông để vào Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các con phố quanh nhà tang lễ vẫn chật kín người dân. Công an được tăng cường hướng dẫn, phân luồng giao thông trên phố Lò Đúc.
Người xếp hàng trên phố Nguyễn Công Trứ. Ảnh: Phạm Dự
Dù đông người song vẫn trật tự, không có cảnh chen lấn, xô đẩy nhau. Ảnh: Phạm Dự
Người dân tập trung ngày một đông trên phố Hàn Thuyên, công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Ảnh: Gia Chính
Mọi người đều kiên nhẫn chờ đến lượt. Ảnh: Giang Huy
-
21h00
Nhiều gia đình cho trẻ đến viếng
Tại điểm viếng nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến viếng cùng.
Bé trai được bố bế lên cao để thấy di ảnh của Tổng Bí thư. Ảnh: Nguyễn Đông
Các xem một số bức ảnh Tổng Bí thư về thăm quê. Ảnh: Nguyễn Đông
Em bé theo mẹ xếp hàng chờ viếng ở Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Võ Thạnh
-
20h30
Vỉa hè phố Nguyễn Công Trứ chật kín người chờ viếng
Người dân xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Huy Mạnh - Anh Phú
-
20h00
Các cụ già chống gậy, được con cháu dìu tới viếng
Cụ ông chống gậy được thanh niên tình nguyện và cảnh vệ dìu vào viếng ở nhà tang lễ. Ảnh: Giang Huy
Ông Tô Cổn (áo vest sáng), 93 tuổi, ở Hà Nội hòa vào dòng người xếp hàng trên phố Trần Thánh Tông chuẩn bị vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Võ Thạnh
Cũng đi không vững, cụ bà được người thân và thanh niên tình nguyện dìu. Ảnh: Võ Thạnh
Ảnh: Giang Huy
-
19h55
Các tuyến phố quanh nhà tang lễ chật kín người
Phố Lê Quý Đôn dài khoảng 500 m, rộng 7 m chật kín người, lực lượng chức năng phải bớt một làn nhỏ hơn một mét cho phương tiện từ bên trong nhà tang lễ đi ra. Phố Trần Thánh Tông cũng chật kín người dân chờ đợi vào viếng.
Dòng người trên phố Lê Quý Đôn. Ảnh: Gia Chính
Dòng người trên phố Trần Thánh Tông. Ảnh: Võ Thạnh
Người dân kiên nhẫn chờ đến lượt vào viếng. Ảnh: Võ Thạnh
-
19h50
Gần 40.000 người đến viếng ở quê nhà Tổng Bí thư
Theo Ban tổ chức, đến cuối ngày 25/7, có 960 đoàn với gần 40.000 người đến viếng Tổng Bí thư tại điểm tổ chức tang lễ Nhà văn hóa Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh. Trong đó số đoàn viếng ở Hà Nội là 835, 125 đoàn đến từ nhiều tỉnh thành miền Bắc. Đặc biệt có một số cá nhân từ TP HCM, Cần Thơ, Kiên Giang ra.
Người dân đến nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Nguyễn Đông
-
19h30
Người dân huyện Đông Anh đến viếng buổi tối
Dù trời đã tối song điểm viếng Tổng Bí thư tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội vẫn đông kín người dân, chủ yếu là bà con các xã lân cận ở huyện Đông Anh, hết giờ đi làm về cùng nhau đến viếng Tổng Bí thư trên quê hương.
Đoàn thanh niên xếp hàng đến viếng.
Đoàn cựu chiến đứng dọc đường làng dẫn đến nhà văn hóa Lại Đà. Ảnh: Nguyễn Đông