Nhìn vào mắt cô ấy khi nói chuyện, ăn mặc gọn gàng, mở cửa cho cô ấy… Những việc vô cùng nhỏ bé và đơn giản nhưng lại giúp các đấng mày râu tạo nên sự khác biệt và gây ấn tượng trong mắt người đẹp.
Anh có nhiều lần nói em cổ hủ, "chuyện ấy" là bình thường nhưng em không chịu. Vì muốn giữ mối quan hệ này nên em chấp nhận quan hệ ngoài. Em sợ sau này 2 đứa không đến được với nhau, hoặc em sẽ mất đi cái ngàn vàng.
Tôi quen anh tròn 1 tháng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi và anh đã có cảm tình. Lần đầu tiên đi chơi anh đã ôm hôn tôi. Lần thứ 2 thì vượt xa hơn 1 chút và anh đã nói yêu tôi.
Tôi và bạn gái yêu nhau đã hơn 4 năm từ khi học lớp 12 đến năm thứ 3 đại học. Vì chúng tôi học quá xa nhau nên tình cảm cũng ngày một nguội. Người đó đã có người khác và họ cũng đã...
Chúng em yêu nhau một năm rưỡi nhưng đã chia tay 3 lần, tất cả đều do Tài chủ động với lý do quá mệt mỏi, bị ràng buộc nhiều thứ và không còn là chính mình nữa.
Tôi 28 tuổi, đã có một đời chồng và đang sống cùng con trai 4 tuổi. Tuy là một “single mom” nhưng tôi vẫn được nhiều người đàn ông theo đuổi, trong số đó Quân là người đã chinh phục được trái tim tôi.
Bạn gái tôi xinh đẹp và chăm chỉ nhưng khổ nỗi tính tình thất thường, khi nóng giận lên là phá đồ đạc trong nhà, đập ghế, ném đồ rồi bỏ nhà ra đi ngủ với bạn bè. Nhiều khi bực với tôi cô ấy tự đi uống bia say bét nhè.
Người yêu tôi đang đi lao động tại Nhật. Hôm rồi cô ấy hỏi "Nếu như em không còn trong trắng thì anh còn muốn lấy em không?". Tôi băn khoăn, cô ấy bảo "Vì em nhớ anh, không kiềm chế được nên đã tự làm mình mất trinh".
Tôi vô tình biết được em gái mình đang qua lại với một người đàn ông có vợ, và từng vào khách sạn với anh ta nhiều lần.
Thường xuyên vắng nhà, tính nết thay đổi, thái độ lén lút….là những đặc điểm mà chị em cần lưu ý nếu thấy xuất hiện ở bạn đời. Đó có thể là những dấu hiệu cho thấy ông xã bạn đang “ăn chả”.
Tôi và em yêu nhau được hơn một năm rưỡi thì tình cảm bắt đầu rạn nứt, và tôi biết em đã có tình cảm với người con trai khác. Em nói lời chia tay, tôi đã làm đủ cách níu kéo nhưng không thành.
Tôi 25 tuổi, anh lớn hơn tôi 4 tuổi, đến với nhau gần 3 năm lúc tôi chia tay mối tình đầu trong đau khổ, còn anh vừa ly thân với vợ hơn 1 năm.
Chúng tôi quen nhau chỉ 4 tháng, nhưng đã xảy ra "chuyện đó". Có thể nói tôi là người thứ 3 vì tôi yêu người đã có vợ và con 5 tuổi.
Có lần đi gặp bạn bè, anh không tiếc lời quát tháo và chửi bới tôi trước mặt mọi người dù tôi không làm gì quá đáng để bị đối xử như vậy. Thậm chí, có lần anh còn tính thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi.
Sau 6 năm yêu nhau, anh nói không còn cảm giác với tôi như ngày xưa nữa nên đề nghị tạm xa nhau một thời gian để hai đứa nhìn lại tình cảm của mình - (Nga).
Tôi không muốn bạn gái vì tôi mà chịu tiếng là bất hiếu. Tôi chấp nhận rút lui để Chi cưới người mà bố mẹ nàng muốn - (Đại).
Bạn gái tôi làm nghề massage. Trong khi tính tôi lại nóng nảy, hay ghen nên không tránh khỏi những cãi vã.
Lần đầu tiên gặp mặt tại nhà hàng, anh xin số điện thoại của em. Sau đó anh gọi làm quen. Lúc đầu em thấy rất phiền vì không rõ đó là một người như thế nào nhưng sự khôi hài và cách nói chuyện của anh làm em không thể gác máy được.
Nói chuyện với tôi, mẹ anh bảo không thích con gái tỉnh lẻ, nhất là người nói giọng miền Trung như tôi. Bà cũng nghi ngờ tôi đến với anh vì muốn có hộ khẩu thành phố.
Tôi quen Hương trong một lần đi bar. Trước khi đến với tôi, cô ấy có rất nhiều bạn trai nhưng hứa sẽ bỏ hết nếu tôi yêu cô ấy - (An).