Thời gian đó tôi đau buồn đến mức không thể làm được bất cứ việc gì trong khi còn 15 ngày nữa là thi tốt nghiêp đại học. Nhưng tôi cố gắng làm tất cả để vượt qua nỗi đau. Mặc dù vậy, hơn lúc nào hết trong tôi còn rất yêu em và rất mong em quay về.
Chúng tôi đã xa nhau hơn 5 tháng và em đã đến với người thứ ba kia. Nhưng khi tình cảm của em và người đó đã không thành, anh ta về Bắc sinh sống thì em lại tìm về với tôi. Tôi đã bỏ qua tất cả, để yêu em thêm lần nữa.
Tuy nhiên bây giờ quay lại, tình cảm của tôi và em không còn như trước. Em đã trở thành một con người hoàn toàn khác, em đã thay đổi rất nhiều, dễ quên và mau chán hơn. Rồi chúng tôi lại chia tay thêm lần nữa. Nhưng thật sự tình cảm của tôi dành cho em còn rất nhiều, tôi rất yêu em.
Đến nay em lại nhắn tin, gọi điện cho tôi, có ý muốn quay lại. Tôi thật sự rất muốn quay lại vì tôi còn rất yêu em, nhưng tôi sợ phải mất em thêm lần nữa. Tôi không biết phải làm sao, mong chuyên gia cho tôi một lời khuyên - (Phúc).
Trả lời:
Chào Phúc,
Đọc thư, tôi thấy được sự băn khoăn và khó xử của bạn khi gặp một người yêu không kiên định và có thể nói là “hời hợt” trong tình cảm như vậy. Trong tình yêu, để đảm bảo tính bền vững và hạnh phúc rất cần sự chung thủy và tâm tính ổn định của cả hai người, bên cạnh các yếu tố khác như tình yêu chân thành, sự hòa hợp, thông hiểu…
Bạn yêu và chung thủy, luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ. Đó là một tình yêu cao thượng và khoan dung. Tuy nhiên nếu sự cao thượng và bao dung được đặt không đúng chỗ thì coi chừng bị lợi dụng. Lúc đó bạn cứ như “bến” và người mà bạn yêu như “thuyền” cứ lãng du rong ruổi đâu đó và khi nào hết bến đậu thì lại quay về bên bạn...
Qua những gì bạn kể, tôi nhận thấy người bạn yêu không có sự tôn trọng bạn, không trân trọng tình yêu bạn dành cho cô ấy. Tôi thường gọi đó là tình cảm "không có giá trị Trọng" hay "phản giá trị Trọng". Bạn vẫn cho rằng người đó cũng yêu bạn, song theo tôi, một khi đã thiếu tôn trọng bạn và tình yêu của bạn thì khó có thể nói rằng nàng yêu bạn thật lòng.
Bạn sợ mất người yêu thêm lần nữa ư? Thật ra là bạn đã mất rồi đấy chứ. Vì theo lời bạn mô tả: Cô ấy giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác, thay đổi rất nhiều, dễ quên và mau chán hơn. Bạn thấy đó, họ đã là người khác rồi, nếu có quay về thì chỉ là thân xác đó chứ không còn là tâm hồn và tính cách của cô nàng mà bạn từng yêu thương.
Thêm một điểm nữa tôi muốn nói với Phúc là chính bạn hãy mạnh mẽ lên. Bạn đang tỏ ra yếu đuối, có vẻ như không thể thoát được mối tình bấp bênh này. Nếu là một người biết trân trọng, cô ấy sẽ rất quý sự chung thủy của bạn. Song trong trường hợp này, có thể người ta lại càng xem thường bạn hơn vì biết được đó là điểm yếu của bạn.
Bạn mong đợi điều gì khi yêu một ai đó? Phải chăng là hạnh phúc, phải chăng là sự gắn bó bên nhau và tôn trọng nhau? Trong trường hợp này, hình như bạn chưa có ít nhất một trong ba điều đó. Có thể thấy sự gắn bó, tôn trọng và tình yêu là thứ có vẻ chủ yếu xuất phát từ phía bạn. Còn hạnh phúc? Dường như bạn chưa thực sự nắm bắt được hạnh phúc khi yêu người con gái, bây giờ là thế, và sau này cũng không có gì bảo đảm.
Tôi khuyên bạn hãy mạnh mẽ dứt khoát một lần để cho mình những cơ hội khác. Cuộc sống luôn tốt đẹp với ai biết trân trọng nó và cơ hội luôn rộng mở cho những ai đã sẵn sàng. Vậy bạn hãy làm cho mình sẵn sàng với những cơ hội tình yêu mới, bởi "thà một đau nhiều còn hơn đau nhiều lân".
Chúc bạn thành công và hạnh phúc trên con đường tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi!
Thạc sĩ Hoàng Thanh Linh
Tác giả triết lý Giáo Dục Thành Nhân