Tôi và cô ấy yêu nhau đã hơn 3 năm. Những tháng ngày đó tình yêu thật đẹp và trong sáng. Tôi đã xác định đi hết cuộc đời với cô ấy nên luôn giữ gìn cho bạn gái.
Khi phát hiện anh qua lại với người con gái khác, tôi khóc ròng rã đến 8 tháng trời, cứ cãi nhau tôi lại khóc, anh lại dỗ dành, hứa sẽ liên lạc ít lại. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, cứ "mèo mỡ" tiếp, rồi tôi lại khóc...
Cô ấy bảo: "Giờ thì em đã hiểu, đáp án dù hơi đau cho ba người một chút nhưng em vẫn chọn bạn là đúng". Nàng bảo thế, liệu có khi nào bạn thân tôi cũng thích cô ấy?
Em không yêu Diễm nên nếu lấy về khó mà có hạnh phúc được. Nhưng nếu lấy bạn ấy, em không phải lo nghĩ gì về đường công danh sự nghiệp, không phải bon chen đấu đá nhau để kiếm một chỗ đứng trong xã hội.
Năm nay em 21 tuổi, đã trải qua ba mối tình, nhưng tất cả chỉ toàn là đau khổ.
Em có tính cứ nói chuyện với phụ nữ là dùng những lời có cánh khen lấy khen để. Không hiểu sao Xuân lại vào được Facebook của em và đọc được những đoạn hội thoại này. Xuân đau khổ nhiều vì cho rằng em đã lừa dối cô ấy.
Em và bạn gái 18 tuổi yêu nhau gần 3 tháng, đã vượt quá giới hạn. Chúng em yêu nhau rất nhiều và cùng tin vào “tình yêu sét đánh” nên không tiếc nhau điều gì.
"Có nên tiếp tục làm bạn không?" là băn khoăn của nhiều đôi sau khi chia tay. Để giữ lại tình bạn với người cũ rất khó khăn, đòi hỏi cả hai phải cố gắng thật nhiều.
Khi phải chia tay tình đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy cuộc sống như chấm dứt. Nhưng sau một vài năm bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu ấy dẫu ngọt ngào nhưng không có nghĩa là tất cả cuộc sống của bạn.
Sau khi chia tay, điều khá phổ biến là chúng ta thường muốn giãi bày tâm sự về tình cũ. Hành động đó, dù là nói xấu hay nói tốt, đều không nên vì chính lợi ích của bản thân người trong cuộc.
Tôi yêu anh được 2 năm và dự tính cuối năm nay sẽ làm đám cưới vì cả hai đã ở tuổi 30. Nhưng mọi thứ sụp đổ trước mắt khi mới đây tôi phát hiện anh nghiện ma túy.
Sau 32 ngày liên tiếp không thấy bạn trai liên lạc, tôi không gọi cho anh được nên gọi cho bác anh hỏi thì biết được một sự thật phũ phàng. Anh đã có vợ, 2 đứa con và đang trong thời gian chờ ly hôn.
Sau lễ tốt nghiệp, em đã đi chơi với người cũ trong một lần anh ấy về thăm quê. Chúng em đã vượt quá giới hạn về thể xác. Người yêu hiện tại biết sự thật qua những tin nhắn điện thoại.
Yêu nhau 7 năm trời, tất cả những gì em có đều dành cho cô ấy hết. Vậy mà chỉ sau một đêm ngủ dậy cô ấy gọi điện thoại nói chia tay. Em đau khổ trống vắng và tự dày vò chính mình.
Bị mẹ mắng nên người yêu em trở nên chán nản nói rằng không còn thiết tha gì trong chuyện tình cảm. Cô ấy bảo tụi em nên chấm dứt vì kéo dài cũng không có kết quả (Nguyên).
Em và anh ấy quen nhau gần 2 năm. Trước khi quen em, anh ấy có quen 1 người nhưng do bà con nên không thế đến với nhau. Anh cho em biết tất cả. Em cũng hiểu cho anh nhưng đến nay cô gái ấy vẫn điện thoại, nhắn tin nói nhớ nhung.
Hãy chia sẻ nỗi buồn với người thân, xem bộ phim yêu thích, đặt các kỷ vật của người yêu cũ vào hộp và cất ở một nơi thật khó thấy rồi đi tắm, đi ngủ...
So sánh bạn với người yêu cũ, ngày nào cũng trò chuyện với cô ấy, luôn có mặt khi cô ấy cần…Nếu “một nửa” của bạn có những biểu hiện đó thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không.
Sau khi đi chơi với mình về, bạn gái vào nhà nhắn tin nói là ngủ rồi nhưng lại mở cửa bước ra đi chơi với một người khác. Khi thấy sự việc mình như đứng tim vì bị người yêu lừa dối.
Chia tay 2 tháng, cô ấy nhắn tin nói rằng đã phạm sai lầm và muốn quay lại với tôi. Tôi không biết trả lời thế nào, có nên tha thứ cho người con gái đã phản bội mình?