Cách đây 4 tháng, cô ấy đã nói chia tay một thời gian với em để thay đổi bản thân, làm mới mình. Em cũng đồng ý để cho nhau thời gian làm mới tình yêu. Tuy nhiên, sau đó em biết cô ấy đã quen một người mới.
Những mong muốn không thực tế có thể đẩy tình yêu của bạn tới chỗ tan vỡ. Việc bạn cố thay đổi bản thân để đáp ứng mọi yêu cầu của người ấy cũng là một sai lầm.
Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm, trong thời gian yêu nhau anh ấy luôn chân thành và chung thuỷ. Nhưng tôi vẫn băn khoăn vì trước đây anh là người ăn chơi sa đọa, từng quan hệ với cô gái khác.
Hôm qua em đọc được những dòng tin nhắn của cô ấy với người yêu cũ trên Facebook, em giật mình thấy câu chuyện có liên quan đến nhà nghỉ. Em gặng hỏi và cô ấy trả lời trót quan hệ với người yêu cũ.
Em năm nay 22 tuổi, còn người yêu đã 32 rồi. Có vẻ anh ấy cũng không phải dễ dàng gì để cưa cẩm được em, vì em luôn quan niệm "yêu ít nhưng chất lượng".
Ngay ngày đầu tiên quen nhau anh nói đã có vợ, nhưng không sống cùng lâu rồi và cũng chẳng ràng buộc con cái gì. Năm nay anh ngoài 40, còn mình chỉ là cô gái 23 tuổi.
Em có một tình yêu rất đẹp từ lúc cấp 3 kéo dài đến bây giờ là hơn 6 năm. Vài tháng trước em phát hiện ra người đàn ông mà mình rất tin tưởng lại đi tán tỉnh và yêu một nữ đồng nghiệp hơn anh 2 tuổi.
Gần đây em phát hiện bạn trai có tình cảm với một phụ nữ đã có con riêng. Chị ta dành nhiều tình cảm cho anh, đáp lại anh cũng dành cho chị chút tình cảm, thỉnh thoảng đến nhà chị ăn cơm, xưng hô là vợ chồng.
Gần đây em vào Facebook của bạn trai, thấy anh nói chuyện với một người cũng là bạn thân của anh. Em biết trong thời gian yêu nhau 2 người đã đi quá giới hạn. Đọc đến đó em thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng.
Em yêu gần 2 năm mới vỡ lẽ ra người yêu đã có gia đình và đang làm bố. Vì công việc anh từ Bắc vào Sài Gòn công tác thường xuyên, cứ mỗi lần em đòi ra ngoài ấy thì anh bảo chưa sắp xếp được.
Em và bạn trai quen nhau 6 năm rồi. Anh ấy làm tài xế taxi cứ lái một ngày thì được nghỉ một ngày. Ngày nào nghỉ thì anh ngủ rồi đi tập thể hình.
Mấy tháng nay, vào cuối tuần anh ấy về thăm vợ con và ở lại qua đêm. Em biết điều đó là không được nhưng giờ em biết làm sao đây.
Tôi chưa nhận lời yêu anh dù trái tim rất rung động. Anh nói trước kia lăng nhăng nhưng giờ không thế nữa. Bản thân tôi sợ anh không chung thủy về sau.
Một số chàng nghe tôi nói đã có bạn trai thì rút lui. Nhưng có một anh bảo phương châm là "Đánh đồn có địch thích hơn" nên cứ tấn công tôi.
Em và cô ấy quen nhau được 3 tháng, bắt đầu từ ngày 14/7. Thời gian qua đối với em hạnh phúc và vui lắm. Nhưng hôm 20/10 vừa qua, cô ấy đã nói chia tay.
Tùng từng yêu một cô gái và mối quan hệ ấy rất nhiều người biết. Nhưng khi gặp tôi, nhắn tin với tôi được hai tuần thì anh ấy lại nói yêu tôi.
Lúc đầu anh ấy nói chỉ quay lại để làm kỷ niệm, tôi đồng ý nhưng ai ngờ sau đó anh ta lật lọng, chia tay tôi rồi còn đưa ảnh lên Facebook và tag tôi vào.
Chúng em quen nhau gần 2 năm nhưng giờ 2 đứa ở khá xa nhau. Dạo này em thấy tình cảm của cô ấy không còn như trước nữa.
Lúc trước chính cô ấy nói yêu em, đến bây giờ lại chủ động chia tay. Em thực sự đau khổ. Xin cho em lời khuyên, nên níu kéo hay chấp nhận sự thật? (Ân)
Em và Nga quen biết nhau hơn nửa năm, hai đứa đều 25 tuổi, làm cùng công ty. Ban đầu em không ấn tượng về Nga lắm, nhưng rồi để ý lúc nào không hay.