Để gây ấn tượng với một cô gái, người đàn ông làm rất nhiều điều, từ bộ quần áo họ mặc đến hơi thở. Nhưng họ thường thất bại do những lỗi sau:
Yêu em nhưng anh chưa thật sự cắt đứt với người cũ và còn lăng nhăng với nữ đồng nghiệp khác nữa.
Cũng giống phụ nữ, đàn ông thích sự riêng tư, ghét sự khuôn khổ và bó buộc cho tương lai của mình.
Bạn đang không rõ tình cảm chàng dành cho bạn, rằng chàng có còn yêu hay muốn rời xa. Hãy tham khảo dấu hiệu dưới đây để biết chàng có muốn "đá" bạn:
Yêu nhau được 8 tháng thì bọn em đi quá giới hạn, cũng chính ngày đó là ngày chia tay.
Để tránh việc trái tim bạn bị đem ra đùa bỡn, hãy lưu ý những dấu hiệu sau:
Tôi muốn nói với anh rằng đừng bao giờ nghĩ một cô gái không còn trong trắng sẽ học cách an phận. Cô ấy sẽ ra đi khi yêu thương không còn dù cho sự trinh trắng của cô ấy đã trao cho anh.
Đã hơn một năm qua tôi chẳng màng đi đâu, chỉ ở nhà gặm nhấm nỗi đau và ký ức không thể nào nguôi về anh.
Cô ấy từng nói: "Em có đi ăn kem với một người con trai khác cùng lớp. Em học nhóm chung với anh ấy và tiện đường về nên ngày nào anh ấy cũng đưa về". Nhưng thực ra tất cả mọi việc đều do cô ấy tự bịa ra.
Tôi với anh quen và yêu thương nhau được 7 năm nhưng chưa thành vợ chồng do công việc của anh (anh là bộ đội và đang hoàn thiện chương trình học đại học).
Người đàn ông ấy đã phản bội tôi sau 4 năm yêu nhau. Giờ anh lại quay về xin lỗi, tôi có nên tha thứ? (Ánh Tuyết).
Người yêu từng là hàng xóm cũ của tôi. Anh kể rằng cách đây 6 năm anh đã lấy vợ và có một con gái 6 tuổi. Do lúc trước anh còn trẻ người nên trong một lần say rượu trót làm chị có bầu.
Chúng tôi quen nhau được một tháng. Trong thời gian qua lại với tôi, cô ấy vẫn còn quen người yêu cũ.
Em rất yêu cô ấy và chúng em hợp nhau rất nhiều từ ăn uống, vui chơi giải trí đến cả đời sống tình dục.
Phát hiện anh đã có vợ nhưng thú thật tôi không thể chia tay vì lỡ yêu anh rồi.
Sắp cưới tôi rồi mà anh ấy vẫn lăng nhăng với bồ cũ. Giờ mọi chuyện đã lên kế hoạch hết rồi tôi mới phát hiện ra, chẳng lẽ chủ động chia tay sao? (Thúy Hà)
Tôi và bạn gái yêu nhau gần 3 năm. Gần đây cô ấy quen một người đàn ông trên mạng đã đi làm và hơn cô ấy gần 10 tuổi.
Lễ Noel vì muốn tạo cho bạn gái sự bất ngờ bằng việc đến thăm mà không báo trước, tôi đẩy cửa vào nhà nhẹ nhàng, cô ấy đang tắm và để điện thoại trên bàn. Mở điện thoại ra xem tôi phát hiện cô ấy chat online tìm bạn.
Chúng em quen và yêu nhau được 5 năm. Trong thời gian đó hai đứa chia tay 3 lần rồi quay lại. Khi chia tay em, anh yêu một cô nữa, giờ cô ấy sắp lấy chồng.
Yêu nhau đã 6 năm rồi mà anh không một lần ngỏ lời đưa em về ra mắt gia đình hay giới thiệu cho bất kỳ ai trong dòng họ.