Sự lo lắng quá mức có thể ảnh hưởng đến một mối quan hệ hoàn hảo. Nếu cứ tập trung vào những mặt tiêu cực, bạn có thể làm hỏng tình yêu của mình.
Trung bình các cặp vợ chồng nói dối nhau 3 lần một tuần và trên thực tế điều đó không hẳn là xấu, theo khẳng định của các nhà nghiên cứu tâm lý.
Một cuộc khảo sát mới đây trên trang Match.com với sự tham gia của 5.000 người độc thân và 1.000 người đã kết hôn, đưa ra những sự thật: tiền bạc phá hỏng tình yêu, hầu hết mọi người muốn kết hôn...
Tận dụng sự hỗ trợ từ công nghệ, giữ chất lãng mạn với những món quà, thay phiên đến thăm nhà nhau, không chỉ trích… là cách để các cặp đôi lâu năm giữ mối quan hệ.
Mẹ anh ấy nói sợ gia đình em không cơ bản, em không được nuôi dạy cẩn thận, sợ con trai không có chỗ dựa ở bên nhà vợ.
Lừa dối, ám ảnh bởi quá khứ, thái độ của bạn bè và gia đình... đều có thể là những nguyên nhân làm hỏng tình yêu, và xa hơn là phá quan hệ hôn nhân của bạn.
Lúc còn yêu, Thu cho Hưng mượn cả chục triệu đồng. Khi cần tiền để trang trải, Thu đòi thì anh ta không trả mà còn trách móc và chửi cô là "đồ vô ơn".
Tôi và bạn trai quen nhau 5 năm. Có lần anh lừa dối tôi và quan hệ với một cô gái khác, khi tôi biết muốn nói chuyện rõ ràng thì anh lại trốn tránh.
Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh cho rằng giới trẻ ngày nay yêu thoáng, sống vội mà quên mất giá trị cốt lõi của tình yêu là sự hy sinh. Họ đề cao cái tôi quá mức nên khi bị phụ tình thường tìm cách trả thù, thậm chí giết chết người yêu.
Hầu hết nam giới không ngần ngại để phụ nữ biết họ đã sẵn sàng cho "chuyện ấy". Các ông cũng cảm thấy phấn khích hơn khi phái đẹp là người khởi xướng.
"Anh đi đâu? Mấy giờ về? Sao giờ này vẫn chưa về? Chuyển máy sang người bên cạnh xem có phải"... là những câu chất vấn thường ngày của Trang (25 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) với bạn trai mình.
Trước khi yêu em, anh ấy từng có một đời vợ. Lý do họ ly hôn là vợ anh ấy không thể có con.
Nàng thất vọng vô cùng nếu chàng lỡ quên ngày sinh của mình. Nàng đánh giá rất cao nếu anh ấy có thể tập trung lắng nghe những gì người yêu nói cũng như có hành động thể hiện sự lãng mạn.
Em đang yêu một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi. Anh ấy sống và làm việc ở thành phố còn em đã về quê và làm việc cho một dự án gần nhà.
Khi "yêu", tôi chỉ mới dạo đầu bằng tay khoảng 5 phút là cô ấy đã về đích rồi. Còn tôi thật khó chịu khi cô ấy đẩy mình ra không thương tiếc.
Cô ấy khẳng định còn trinh nhưng sự thật lại không như vậy. Tôi bị sốc nặng khi biết cô ấy nói dối.
Tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều. Vài lần tôi phạm sai lầm nhưng tôi xin lỗi và đề nghị quay lại và làm đám cưới nhưng cô ấy không đồng ý. Có phải cô ấy đang thử lòng tôi không, hay cô ấy thương hại tôi?
Em 26 tuổi, anh ấy 28 tuổi, quen nhau từ cuối năm 2011 đến nay. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó chúng em đã chia tay và quay lại với nhau 3 lần, mỗi lần cách xa nhau 2 tháng.
Em nhắn tin với tôi sau khi về nhà và thú nhận đã trót ngủ với người khác. Em nói lúc đó hơi say nên không biết tại sao mình lại làm thế. Tôi gặng hỏi nhưng em không trả lời chỉ nói "Em thấy ghê con người mình".
Mỗi ngày em và anh chỉ nhắn nhiều nhất là 5 tin. Anh luôn là người kết thúc cuộc nói chuyện đó bằng việc chúc em ngủ ngon, để lại cho em sự hụt hẫng và nuối tiếc (Hoa).