Trong cái rét 10 độ C của mùa đông Hà Nội, gần 1.000 kiều bào đã tham dự chương trình Xuân quê hương 2011 để cùng chia sẻ niềm vui năm mới và nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước.
> Kiều hối năm 2010 vượt 8 tỷ USD/ 'Mong bà con về quê ngày càng nhiều'/ Tết Việt Nam ở miền tuyết lạnh
Từ ngày 24 tháng chạp, người dân làng Chuồn, xã Phú An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) hối hả vào mùa. Với truyền thống hàng trăm năm, làng Chuồn đã cung cấp bánh tét cho người dân cố đô và các tỉnh lân cận.
> Làng gói bánh chưng hối hả đón Tết
Khi không khí Tết rộn rã cũng là lúc những ôtô biển xanh ngoại tỉnh chở theo đào rừng đi lại nhộn nhịp trên đường phố thủ đô.
> Hà Nội ùn tắc triền miên dịp cận Tết
Đợt rét đậm rét hại sẽ kéo dài tới hết tháng 1 (28 tháng Chạp) nhưng vào những ngày Tết, trời sẽ ấm dần lên, có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ.
> Vườn hoa xuân Hà Nội trong giá rét
30.000 đồng một bộ cá chép vàng loại to, 20.000 đồng bộ cá chép thường, từ sáng sớm người dân Hà Nội tìm đến các chợ để mua "phương tiện" cho ông Công, ông Táo lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng.
> Tiễn Táo quân chầu trời