Chuyện riêng tư của lứa đôi Tình yêu và sự tin cậy khiến người ta làm bất cứ việc gì giữa hai người, bởi vào thời khắc yêu thương, họ - hai người đã là một, họ muốn làm gì họ thích trong ngôi nhà của riêng họ.
Văn hóa có nhiều điều quan trọng hơn để làm Hãy nghĩ đến những việc lớn hơn chứ không phải cứ tụ tập lại đi xem mấy cái băng đĩa ấy để bàn bạc xem góc độ quay như thế, động tác của người ta như thế, vẻ mặt của người ta như thế thì đấy là cố tình diễn phim hay chỉ là nạn nhân…
Hãy cứu lấy Yến Vy Tôi vô tình đọc được những bài viết của các bạn về diễn viên Yến Vy. Là một người đàn ông, tôi không khỏi xót xa cho Yến Vy khi cô phải nhận lãnh những lời chỉ trích, phê phán của các bạn.
Đồng cảm với những nạn nhân Bạn tôi và Yến Vy chỉ là những nạn nhân của những kẻ vô lương tâm, những kẻ tiểu nhân mà chính những gã ấy đã một thời gắn bó nồng thắm với người yêu của mình.
Yến Vy hãy cố gắng vượt qua Yến Vy ơi, bạn hãy cố gắng lên để vượt qua những khó khăn. Theo mình thì chuyện này thường thôi, con người chúng ta ai mà chẳng có những vấn đề trong cuộc sống.
Hãy lên án những kẻ tiểu nhân Tôi rất đồng ý với suy nghĩ của bạn Nguyễn Thị A. Chúng ta không nên chỉ biết lên án Yến Vy. Cuộc sống ai cũng mắc những sai lầm, chỉ khác chăng sai lầm ấy có thể chuộc lỗi hay che giấu được hay không mà thôi.
Hãy sống vị tha hơn Chuyện "chuyên nghiệp" hay "không chuyên nghiệp" là do cách nhìn của mỗi người, nhưng một hành động đã được coi là bản năng thì không thể cho là "chuyên nghiệp" được.
Nghệ thuật phim ảnh của VN bị bôi nhọ Phải có một hành động cụ thể để răn đe đối với những hành động như vậy. Thực sự nghệ thuật phim ảnh của Việt Nam đã bị bôi nhọ hay nói cách khác nghệ thuật của người dân Việt Nam không cần những Yến Vy và Hồng Nhung.
Không thể nói Yến Vy là thủ phạm Không thể nói Yến Vy là thủ phạm vì không ai dại gì chuốc khổ vào thân, chịu búa rìa dư luận, nói Yến Vy tạo scandal để nổi tiếng thì không đúng bởi Yến Vy đã nổi tiếng rồi, chắc chắn cô không bao giờ làm chuyện đó.
Nên bỏ qua chuyện Yến Vy Bản thân tôi cũng đã xem đoạn video của Yến Vy và ý kiến của tôi là đây chắc chắn chỉ là một đoạn băng quay lén bình thường chứ không "có dấu hiệu dàn dựng" như báo nào đó đưa tin ác ý.
Mong Yến Vy vượt qua được cú sốc Tôi cũng là phụ nữ sinh ra và trưởng thành tại VN và xem trọng sự trinh tiết. Nhưng tôi thật sự thấy thương cho Yến Vy khi cô bị scandal như vậy. Cô đáng thương hơn đáng trách bởi đã bị một kẻ tiểu nhân trả thù một cách hèn hạ.
Nên chấm dứt bàn tán về Yến Vy Lâu nay nhiều người dường như đã "thần tượng hoá" nghệ sĩ một cách thái quá. Nghệ sĩ thì cũng là con người, có cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày như chúng ta mà thôi.
Hãy xem lại chính mình Hỡi những ai có lương tri và lương tâm, đừng phát tán, đừng xem, nếu có kích thích quá mà lỡ xem (giống như tôi, cũng bình thường thôi), xin đừng chỉ trích. Hãy xem nó bình thường như cuộc sống, hãy thông cảm cho Yến Vy.
Xót xa cho những người đẹp Việt Nam Tôi là người rất có cảm tình với Yến Vy từ nhiều năm nay vì cô ấy có khuôn mặt đẹp nhưng rất hiền dịu. Tôi không hiểu nổi tại sao Yến Vy lại đi làm gái bao cho các đại gia.
Những ý kiến khó hiểu Về bản thân vụ Yến Vy, nói chung tôi không có ý kiến gì, càng làm ầm lên thì chỉ tạo điều kiện để những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Chỉ muốn nói một chút bức xúc về phản ứng của các bạn.
Một lời bào chữa cho Yến Vy Nhật Bản là một đất nước mà sách báo khiêu dâm và phim ảnh bày bán một cách công khai và tự do, nhưng người dân Nhật vẫn giữ gìn được nét đẹp của truyền thống dân tộc và được xếp vào hạng là những nước văn minh.
Gợi ý cách xử lý vụ Yến Vy Không cần chờ đến lúc nạn nhân khởi kiện bằng đơn từ, mà cơ quan công an phải tiến hành điều tra ngay từ lúc phát hiện trên mạng, thẩm vấn ngay những đối tượng tình nghi, và đưa ra tòa những người phạm tội.
Có nên quá khắt khe? Sau khi đọc bài viết của bạn Hà Trần, tôi mạo muội xin góp một chút ý kiến. Theo bạn thế nào là "giá trị tốt đẹp của văn hóa Á Đông " và thế nào là "lối sống buông thả và sa đọa về đạo đức của nền văn minh Âu Mỹ"?
Tài năng thì ít, tham vọng thì nhiều Đọc bài báo về việc "những chuyện thầm kín" của Yến Vy bị kẻ đê tiện xấu xa tung lên mạng Internet, tôi không khỏi cảm thấy chút khôi hài xen lẫn mỉa mai cho tầng lớp "diễn viên", "người mẫu" hiện nay của Việt Nam.
Đừng bôi xấu cuộc sống riêng tư người khác Đáng lên án ở đây là những kẻ đã vì chút lợi ích thấp hèn đã đem những hình ảnh đó phát tán rộng rãi. Và cũng đáng lên án những kẻ tò mò tìm xem rồi lại lớn tiếng phê phán người khác.