Người gửi: Trần Hoàng,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy cảm thông cho Yến Vi
Tôi tình cờ biết chuyện của Yến Vy và biết chắc chắn cô sẽ gặp phải những cuộc điều trần trước cơ quan hữu trách vì rõ ràng cô dính dáng đến một sự phán tán hình ảnh tạo nên ảnh hưởng không đẹp cho xã hội ta. Nhưng phần lại thấy thương cô vì tại sao lại chỉ là cô trong khi để dẫn đến vụ việc này có ít nhất 2 người tham gia, còn nếu cả hai họ đều là nạn nhân thì chắc sẽ còn kẻ phát tán nào đó khác, kẻ dung túng cho việc phát tán, diễn đàn để phát tán, kẻ in đĩa lậu, kẻ bán đĩa v.v... chúng mới là kẻ bị trừng phạt đầu tiên, chính chúng mới là những người phạm luật của nhà nước.
Nếu cơ quan chức năng điều tra và chứng minh Yến Vy không cố ý cho phát tán đoạn video thì cô không có tội xét về pháp luật. Nếu cô đồng tình với việc quay băng cùng người yêu thì vấn đề là sự nông cạn và kém cỏi của cô trong việc nhìn nhận một con người mà thôi.
Là một nhà báo, tôi đi hỏi rất nhiều phụ nữ, họ đều nói là họ có thể có những bức ảnh hoặc đoạn băng cực kỳ riêng tư do chồng hoặc người mà họ nguyện ước trăm năm chụp cùng hoặc quay cùng, thậm chí cha mẹ tôi còn có những đoạn băng cát-sét thu những lời nói yêu đương từ khi hai ông bà còn ở nước ngoài. Bà nói là cấm chúng tôi không được tò mò những thứ riêng tư đó. Tình yêu và sự tin cậy khiến người ta làm bất cứ việc gì giữa hai người, bởi vào thời khắc yêu thương, họ - hai người đã là một, họ muốn làm gì họ thích trong ngôi nhà của riêng họ, chăm sóc, âu yếm nhau, cùng hát ca, nhảy múa, ăn mặc tuỳ tiện. Tôi đồng ý rằng, nếu đem tất cả hành vi đó ra bàn dân thiên hạ thì vi phạm thuần phong mỹ tục, nếu trong trường học thì vi phạm nội quy trật tự và nhiều những quy định khác, nhưng đây là trong căn phòng của riêng họ, hãy tôn trọng họ và để họ làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn là đã không ảnh hưởng đến ai. Tôi khẳng định rằng nếu ai xem cuốn băng đó, hãy tự nghĩ đến mình, bạn sẽ thấy giống như bạn đã từng yêu thương một ai đó mà thôi, có gì khác đâu.
Tôi viết lên đây để khẩn thiết mong cơ quan hữu trách thông qua Yến Vy hãy cố tìm ra kẻ vi phạm và phạt thật nặng để không còn còn ai dám phát tán những thứ mà khi là của hai người thì không sao nhưng khi ra bàn dân thiên hạ thì không được nữa rồi (vậy hành vi phát tán là hành vi sai duy nhất), đến tạo hóa còn tạo ra những kiểu quan hệ cho hai người chứ không phải để đưa ra bàn dân thiên hạ mà. Nếu Yến Vy chứng minh được rằng người đàn ông trong phim là chủ mưu phát tán thì tội anh ta càng nặng hơn, cần trị thật nặng.
Còn chúng ta, tại sao lại chỉ chĩa mũi dùi vào riêng cô, phải chăng vì cô nổi tiếng hơn người đàn ông kia và những kẻ đằng sau sự phát tán, tôi cảm thấy như trong một vụ tai nạn mà bất chấp thực hư, người có xe to hơn phải bồi thường vậy.
Quá khứ và lối sống hàng ngày của cô nếu không đúng thì đã có luật pháp trừng trị cho từng việc cụ thể hoặc quy luật tự nhiên sẽ dạy cho cô những bài học như lần này chẳng hạn, riêng trong chuyện này, cần phải bao dung với cô, chúng ta làm sao cải huấn được những suy nghĩ nông cạn bằng việc chờ người ta vấp ngã và bình luận: "cho chết" hay "đáng đời".
Riêng với Yến Vy, nếu chưa tìm được người vừa ý thì cứ tiếp tục tìm cho tới khi chị cảm thấy hạnh phúc, có điều trong quá trình tìm hiểu xin đừng nhẹ dạ và dễ dàng chấp nhận những việc mà lỡ sa sẩy có thể ảnh hưởng đến tên tuổi và danh dự của mình. Nếu lại có một ai cố ý giấu camera thì tôi cũng chẳng biết nên khuyên chị thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, khi chị yêu người đàng hoàng và có nhân cách thì dù anh chị chẳng đi đến đâu cũng không bao giờ xảy ra chuyện tày đình thế này đâu. Hãy cứ tin vào cuộc sống và tiếp tục vững bước.