Căn hầm nơi Saddam Hussein bị lính Mỹ phát hiện hôm qua rất ẩm thấp và chật chội, được tướng Mỹ Sanchez mô tả là cái "ổ nhện". Đối diện với nó qua con sông Tigris là một dinh thự sang trọng do cựu tổng thống cho xây dựng thời còn nắm quyền.
Một số tỏ ý vui mừng trước tin cựu tổng thống Iraq rơi vào tay quân Mỹ, nhưng cũng không ít người thấy thất vọng và có cảm giác bị sỉ nhục vì sự kiện này. Không có chính phủ Ảrập nào lên tiếng ủng hộ Saddam Hussein vào thời điểm ông này đang đợi để ra toà vì các tội ác chiến tranh.
“Có lẽ đây là trò bịp bợm thôi, chính trị mà. Họ nói rằng bắt được Saddam Hussein mà không mất viên đạn nào. Tôi không nghĩ thế”, Mandooh Ahmed, một kỹ sư 25 tuổi, vừa nói vừa bật máy tính ở cửa hàng café Internet ở Baghdad.
Trong quá trình thẩm vấn sau khi bị bắt, cựu tổng thống Iraq nói với các điều tra viên Mỹ rằng nước này không sở hữu vũ khí huỷ diệt, và Mỹ chỉ cố tình lấy cớ để tấn công Iraq, tờ Time cho biết hôm qua.
Saddam Hussein, 66 tuổi, mặc dù cầm trong tay khẩu súng ngắn nhưng không kháng cự khi lính Mỹ tràn vào căn hầm đằng sau một trang trại gần Tikrit. Cựu tổng thống Iraq hiện bị giam ở một địa điểm chưa được tiết lộ và quá trình thẩm vấn đang diễn ra.
Trong bài phát biểu kéo dài 3 phút, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, việc cựu độc tài bị bắt đánh dấu sự kết thúc của “một thời kỳ đen tối và đau thương”, đồng thời kêu gọi người dân Iraq phản đối bạo lực. Ông Bush cũng nhấn mạnh, sự kiện Saddam trở thành tù nhân sẽ không làm giảm các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ngay lập tức.
Nhận được tin báo lúc 10h50’ (giờ địa phương, ngày 13/12) rằng Saddam đang ẩn náu tại thị trấn Ad Dawr, gần Tikrit, “Chiến dịch Rạng đông Đỏ” được triển khai ngay lập tức với sự tham gia của 400 binh sĩ thuộc sư đoàn bộ binh số 4 và lực lượng biệt kích của liên quân. Cuộc truy quét tập trung vào hai địa điểm mang mật danh Chồn I và Chồn II.
Nguyên thủ các nước đồng minh và một số quốc gia phản đối Mỹ phát động chiến tranh Iraq đều lên tiếng chúc mừng tin bắt được cựu tổng thống Saddam Hussein. Họ cho rằng, sự kiện được mong đợi từ lâu này đã chính thức chấm dứt thời kỳ của một độc tài tàn bạo và mở ra nền hoà bình ở Iraq.
Tin tức lan truyền nhanh chóng. Khắp nơi người dân bàn tán sôi nổi. Tiếng súng chỉ thiên vang khắp thủ đô Baghdad. Đài phát thanh chơi những bản nhạc tươi vui. Các bác tài xế bấm còi inh ỏi trong khi nhiều hành khách trên xe hô vang: “Saddam bị bắt! Saddam đã bị bắt”.
“Chúng tôi đã tóm được ông ta. Kẻ độc tài bây giờ là một tù nhân. Đây là một ngày trọng đại trong lịch sử Iraq. Đã đến lúc người dân hướng tới một tương lai đầy hy vọng”, toàn quyền Mỹ L. Paul Bremer thông báo trong buổi họp báo tại Baghdad, tối 14/12.
Hình ảnh Saddam bị giam
Saddam Hussein có thể phải ra toà
Phản kháng ở Iraq sẽ không giảm