![]() |
|
Tờ báo dẫn nguồn tin tình báo của một quan chức ở Iraq, theo đó khi được hỏi chính quyền cũ có loại vũ khí đó không, Saddam Hussein đáp: "Không, tất nhiên là không. Mỹ đã tự huyễn hoặc mình để lấy cớ gây chiến với chúng tôi". Thẩm vấn viên hỏi tiếp: "Nếu không có vũ khí huỷ diệt, tại sao ông không cho đoàn thanh sát của LHQ tiếp cận các dinh thự?" Cựu tổng thống đáp: "Chúng tôi không muốn họ đi vào các khu vực dành riêng cho tổng thống và xâm phạm sự riêng tư của chúng tôi". Quan chức Mỹ không nêu tên nói trên đã được đọc bản ghi lời khai của cựu tổng thống, nhận xét rằng Saddam không hợp tác lắm và lúc ban đầu không trả lời thẳng vào các câu hỏi. Khi được hỏi: "Ông thế nào?", nhân vật từng cầm quyền 35 năm tại Iraq nói: "Tôi buồn bởi nhân dân tôi đang trong cảnh nô lệ". Cả Time và Newsweek đều cho hay sau khi bị giải đi khỏi Tikrit, Saddam đã được đưa vào một xà lim ở sân bay Baghdad, nơi các quan chức cấp cao khác của Iraq đang bị giam và thẩm vấn. Theo Newsweek, cựu tổng thống đã tự xác nhận nhân thân và đầu hàng. "Đừng bắn", tuần báo trích lời Saddam. "Tôi là Saddam Hussein, tổng thống Cộng hoà Iraq". T. Huyền (theo Reuters) |
