Hai ngày trước khi tự sát cùng chồng, chị Hợi đã đến công an cầu cứu, cho hay đang nợ 5 tỷ đồng và bị đòi ráo riết.
Để khối thuốc nổ chừng nửa cân ở giữa, hai vợ chồng nằm bên cạnh nhau trước khi kích nổ. Vụ tự sát được xác định có chuẩn bị kỹ, quanh hiện trường cảnh sát thu nhiều kíp nổ, dây cháy chậm...
Sau tiếng nổ lớn vang xa hàng trăm mét, người dân đến hiện trường phát hiện nhiều mảnh thi thể của vợ chồng anh Trung.
Nhờ hoạt ngôn, Loan khiến hàng chục người tin tưởng, cho vay tiền với lãi suất cao, tổng cộng 23 tỷ đồng.
Đoạt mạng chủ nợ ở bìa rừng, hung thủ nhắn tin cho chồng nạn nhân đề nghị chuộc mạng vợ với giá 700 triệu đồng để đánh lạc hướng công an.
Bà Hường bước vào tòa nổi bật với chiếc áo bà ba màu xanh đọt chuối, đảo mắt khắp phòng xử và dừng lại ở hàng ghế của chồng.
Bà chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công việc của chồng để vay tiền của 34 người song mất khả năng thanh toán.
Do trưởng phòng giao dịch của ngân hàng thẩm định hồ sơ căn cứ hóa đơn photocoppy, giám đốc Nghị được nhận khoản vay 1,6 tỷ đồng rồi lần lữa không chịu trả tiền.
Chiếm đoạt 9 tỷ đồng trong thời gian kinh doanh điện thoại, Hiếu rời Hà Nội đi trốn ở nhiều nơi.
Quang và Quyên đứng ra cho vay tiền, nhận ký gửi vàng rồi vỡ nợ cả trăm tỷ. Khi ra toà, cặp vợ chồng chủ tiệm vàng này được xác định không có dấu hiệu lừa đảo, các giao dịch đúng quy định tín dụng.
Ông Thụ với vai trò Tổng Giám đốc của Công ty Thái Sơn được cho là đã chiếm đoạt của Ngân hàng OCB và 6 nhà băng khác bằng hình thức thế chấp tài sản là hàng hóa, sắt thép hình thành từ vốn vay hơn 433 tỷ đồng.
Với thủ đoạn huy động lãi suất cao, ban đầu trả sòng phẳng, Nguyễn Thị Cúc đã vay của 11 người với số tiền bị cáo buộc lên tới 213 tỷ đồng và 404 cây vàng. Hành vi của nữ quái này đã phải trả giá bằng bản án chung thân.
> Món nợ 10 triệu USD của trùm tín dụng đen / 'Cơ hội đòi được tiền từ các vụ vỡ nợ là rất nhỏ'