Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lợi dụng sự yếu kém của lực lượng an ninh tại Iraq, Syria để chiếm dụng các vũ khí xuất xứ từ Mỹ, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác.
Máy bay chiến đấu Australia hôm qua lần đầu tham gia nhiệm vụ chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, nhưng chưa trực tiếp không kích.
Trước khi bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết, tài xế Anh không hề lo sợ về tính mạng của mình, ông vẫn cười đùa cùng các bạn tù và tin chắc rằng ông sẽ sớm được tự do.
Nhà báo John Cantlie, tuyên truyền viên bất đắc dĩ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị một chiến binh người Anh xối nước, giật điện, đánh đập và từng bị bắt đứng trong ba ngày liền.
"Ông ấy không chỉ muốn giúp đỡ người dân Syria, mà còn muốn hỗ trợ tất cả mọi người, bằng mọi cách có thể", một người bạn của con tin Anh vừa bị IS chặt đầu đã nói về ông.
Với các thủ đoạn tinh vi, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lợi dụng lúa mì để kiếm lợi và thu hút sự ủng hộ từ người dân tại khu vực nhóm kiểm soát.
Không bằng lòng với chồng, cảm thấy cô đơn, thiếu phụ 24 tuổi đã bỏ nhà, bế đứa con 3 tuổi tìm đến với Nhà nước Hồi giáo với hy vọng nơi đó là thiên đường.
Một nhóm vũ trang tại Algeria có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo hôm qua tung video dọa giết một con tin người Pháp trong vòng 24 giờ, nếu Paris không ngừng các cuộc không kích tại Iraq
Phát tán hình ảnh qua mạng xã hội, đăng tải những video được thực hiện công phu, phát hành tạp chí trực tuyến, những kẻ cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lợi dụng và biến Internet thành một vũ khí tuyên truyền tinh vi.
Nhiều người Kurd đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, để chạy trốn các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS), khi nhóm này đang tiến vào một thị trấn của Syria.
Tài xế Anh Alan Henning bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) dọa chặt đầu đã làm việc cho một tổ chức từ thiện, vận động trả tự do cho tiến sĩ Aafia Siddiqui, người được mệnh danh là quý bà Al-Qaeda.
Giới chức Bỉ đã ngăn chặn một số cuộc tấn công của các chiến binh trở về từ Syria và những người ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)
49 người Thổ Nhĩ Kỳ bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ ở Iraq hôm nay được trả tự do và trở về nước an toàn.
Nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) vừa đăng tải đoạn video dường như để cảnh báo Washington rằng các chiến binh đang chờ đợi Tổng thống Mỹ Barack Obama triển khai bộ binh đến Iraq.
Bắt đầu học cách sử dụng vũ khí từ khi mới 15 tuổi, là chỉ huy một đơn vị vũ trang có phần lớn là nữ thành viên, Avesta đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) của tổ chức.
Iran hôm nay tuyên bố nước này đã từ chối lời đề nghị tham gia liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) của Mỹ, do Tehran nhận định mục đích thực sự của Washington là thay đổi chế độ ở Syria.
Các nhà ngoại giao hàng đầu thế giới hôm nay cam kết hỗ trợ Iraq chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bằng "bất kỳ biện pháp nào cần thiết", bao gồm "viện trợ quân sự thích hợp" trong một cuộc họp tại Paris.
Mỹ cùng 10 quốc gia đồng minh Arab hôm qua thống nhất về chiến dịch phối hợp quân sự chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, bước tiến lớn trong việc thiết lập hỗ trợ trong khu vực đối với kế hoạch không kích của Washington.
Thiếu nữ 14 tuổi người Yazidi đã trải qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời khi bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc, đánh đập, bỏ đói, và bị ép làm vợ lẽ một chiến binh.
Barack Obama là tổng thống Mỹ thứ tư liên tiếp từng đưa ra phát biểu quan trọng trước toàn thể quốc dân về chiến lược hành động ở Iraq, khi ông thề sẽ tiêu diệt tận gốc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Trung Đông đêm 10/9.