Ở Việt Nam nên mở rộng dịch vụ chăm sóc người già bằng các trung tâm dưỡng lão. Về kinh phí, nên quy định giá thấp nhất cho những dịch vụ cơ bản, còn những dịch vụ cao cấp khác tuỳ theo điều kiện của mỗi người mà đăng ký (Hoàng Thắng).
Trước khi bố chồng tôi vào viện dưỡng lão, chúng tôi đã tự tay chăm sóc, sau đó thuê người làm cùng chăm ông cụ. Và bây giờ thì tất cả con cháu và chính mẹ chồng tôi đều nếu vẫn ở nhà thì ông cụ không thể được chăm sóc tốt như hiện nay, tại viện dưỡng lão (Lan Nguyen).
Nếu con cháu không có thời gian để chăm sóc, nói chuyện, bầu bạn với các cụ, tôi cho là cứ để các cụ tự đi vui chơi, tìm bạn ở các câu lạc bộ hưu trí , viện dưỡng lão... Tóm lại viện dưỡng lão cũng được nhưng phải là dựa trên sự đồng ý của các cụ (Bùi Quang Hưng).
Tôi nghĩ, viện dưỡng lão dành cho người già là giải pháp tốt nhất và mong mọi người thay đổi quan niệm về nó. Bản thân tôi cũng muốn khi mình già sẽ được sống trong viện dưỡng lão với tiện nghi tương đối, vui vẻ và không làm phiền đến ai (Thanh Lan).
Theo tôi, để bớt chuyện mẹ chồng nàng dâu hục hặc vì cháu nội, con cái nên tự lo liệu lấy mọi công việc của mình. Còn cha mẹ già nên nghỉ ngơi, đừng can thiệp vào công việc của lớp trẻ (Bùi Văn Bông).
Tôi thấy bài của bạn Bùi Văn Bông khuyên người già nên sống ở viện dưỡng lão là rất hay, nhưng chắc rằng ở Việt Nam ta cũng phải vài ba chục năm nữa mới thực hiện được. (Le Thi Binh)
Theo tôi việc người già vào các dưỡng đường cũng rất tốt. Ngày nay các cụ phải tự cởi trói cho mình, có khoảng trời riêng. Không phải cứ ở cùng là thương các con các cháu, nhiều khi gây bất lợi cho cả mình cả con cháu nữa.
Khi con cháu muốn gửi các cụ vào viện dưỡng lão, cần cân nhắc và hỏi ý kiến các cụ. Dù được chăm sóc ân cần đến đâu thì cũng không thể như ở nhà được (Nguyễn Vũ Minh).