Cuốn vào vòng xoáy tranh cãi sau những cuộc ngoại tình, cha mẹ đôi khi bỏ quên con cái, dù chúng cũng gặp những tổn thương sâu sắc không kém họ.
Tôi có cuộc hôn nhân tạm coi là êm ấm, hạnh phúc; chồng rất tốt, có trách nhiệm với gia đình và vợ con cho đến một ngày.
Tôi 29 tuổi, chồng lớn hơn bốn tuổi, gần tết năm 2021 tôi phát hiện anh đi nhà nghỉ cùng người chị gái thân thiết với gia đình tôi.
Tôi phát hiện chồng và bạn nói chuyện về người phụ nữ trong làng, cô ấy đưa đẩy với nhiều người, trong đó có cả chồng tôi và bạn.
Tôi và anh cùng học chung cấp ba, yêu nhau sáu năm rồi làm đám cưới.
Vợ tôi lớn hơn sếp hai tuổi, từng làm chung ở công ty cũ, xưng hô chị em; giờ sang công ty mới xưng hô ông tôi, anh em.
Tuần rồi tôi nhận được thông tin về việc qua lại giữa bạn trai với một người phụ nữ, tin được gửi cho tôi từ chồng người đó.
Cuộc sống của gia đình tôi hạnh phúc cho đến cách đây một tuần tôi phát hiện sự thật về chồng.
Tôi là chủ nhân bài viết: "Tôi mất kiểm soát sau khi bị chồng phản bội", chuyện đã qua rất lâu mà tôi vẫn dằn vặt bản thân nhiều.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm, kinh tế tốt, rất yên ấm. Một lần vợ chồng tranh luận chuyện nhà sếp dẫn đến việc vợ muốn ly hôn.
Tôi là tác giả bài: "Yêu chồng nhưng vẫn rung động trước đối tác". Các bạn bình luận đều đúng nếu nhìn vấn đề từ mỗi góc độ khác nhau.
Hóa ra cuộc sống còn những điều kỳ lạ, chẳng có gì tuyệt đối. Tôi yêu chồng đến vậy vẫn có thể rung động bởi người đàn ông khác.
Vợ gửi cho tôi một bức thư, nhận ra sự sai trái của bản thân. Tôi đã tha thứ cho vợ nhưng rất stress, mất ngủ.
Sau khi mở cửa hàng về làm đẹp, thời gian ngắn sau vợ dẫn một cậu thanh niên về, bảo để có người phụ mỗi khi đông khách.
Anh à, sóng gió hôn nhân năm năm chẳng phải vừa, nhưng nhờ có nó mà em nhận ra thời gian qua mình sống vô tâm.
Có lẽ tôi và anh đã vội vàng kết hôn khi chưa đủ yêu thương, tôi lỡ có bầu trước nên anh lấy tôi vì trách nhiệm.
Ngoại tình, tôi đang lâm vào cảnh đó, dù biết sai nhưng nhiều khi vẫn nuông chiều cảm xúc mà đi sai hướng.
Chúng tôi yêu nhau bốn năm, đã tính tới chuyện kết hôn. Mọi chuyện giữa chúng tôi khá tốt và hợp ý nhưng tôi vẫn lăn tăn một chuyện.
Tôi có chồng và hai con đủ nếp tẻ. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc. Nhưng hơn ba năm trước, tôi có người tình.
Chồng tôi gia trưởng, không tôn trọng gia đình vợ. Cuộc sống gia đình nhiều sóng gió nên khiến tôi sa ngã và cái kết thật buồn.