Lần tôi mang thai đứa con đầu lòng, chồng không vui, nói tôi bỏ thai, tôi chán quá về nhà ngoại ở. Lần mang thai đứa thứ hai, anh lại đòi bỏ thai và lại đòi ly hôn.
Tôi kết hôn được 4 năm, nay muốn ly hôn vì mục đích hôn nhân không thành. Chồng tôi không hợp tác trong việc hoàn thành thủ tục ly hôn, không chịu làm giấy xác nhận nơi cư trú.
Thờ ơ với sự quan tâm của chồng, áp dụng cách sống nơi công sở cho cuộc sống gia đình... là 2 trong số 5 mẫu phụ nữ nhanh chóng nói lời tạm biệt với cuộc sống gia đình.
Ngày nào bạn cũng chuẩn bị bữa trưa cho con vì bạn nghĩ rằng mình “phải” làm thế? Có thể bạn không nhận ra nhưng việc làm đó của bạn xuất phát từ một niềm tin đã lỗi thời rằng đó chính là “công việc của bạn”.
Khinh thường, ngược lại với tôn trọng, thường là thể hiện qua trạng thái phán xét tiêu cực, hay mỉa mai về giá trị của bạn đời. Có 4 loại giao tiếp, mà khi trò chuyện, cố ý hay vô tình thể hiện sự khinh thường.
Kể từ khi có con riêng, bố tôi không lo gì cho gia đình nữa. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ gánh vác. Ngày chị gái lấy chồng, bố cũng chỉ ngó qua loa cho xong chuyện rồi lại chạy đến với người phụ nữ kia.
Tôi 26 tuổi , vợ tôi 22 tuổi. Chúng tôi có con nhỏ được 6 tháng. Vợ chồng tôi hay cãi nhau. Bản chất đàn ông khi nóng tính thì hay chửi thề, nhưng vợ chửi lại tôi còn quá hơn.
Gia đình tôi đang sống chung với gia đình anh trai chồng. Tôi không được lòng các anh em trong nhà vì không cung phụng họ nên chồng tôi chẳng coi tôi ra gì.
Vợ chồng ông Bạch (quận 7, TP HCM) ra tòa khi cả hai đều đã trên 60 tuổi, lên chức ông bà ngoại được nhiều năm với tổng cộng 3 mặt cháu.
Tôi yêu quý, thương gia đình chồng, nhưng họ chỉ chăm chăm tiền của tôi và xúc phạm dâu... Tôi muốn ly hôn nhưng lại muốn giày vò họ sống chung địa ngục với tôi. (Thương)
Trao đổi qua email thay vì biến con trở thành người liên lạc, sửa chữa những tổn thương mà bạn gây ra cho con, không nên chia sẻ về những chi tiết của cuộc ly dị hay sự giận dữ của bạn về vợ/chồng cũ với trẻ...
Tôi muốn nhận nuôi cháu nhưng anh chị và bố mẹ tôi không đồng ý, bởi tôi mới 27 tuổi, hiện còn đi làm ở xa nhà, rất khó khăn.
Khi Lan Anh (Hà Nội) lên kế hoạch nghỉ Tết, bạn bè và đồng nghiệp đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, bởi chị đặt vé đi Nha Trang nghỉ dưỡng cả tuần cùng chồng cũ.
Ly hôn là điều không ai muốn, là quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời nhưng đôi khi đó lại là lựa chọn tốt nhất khi không thể hòa giải.
Tôi 46 tuổi, có hai con gái, cháu đầu đang học đại học. Gia đình tôi nhìn bên ngoài tưởng hạnh phúc nhưng đó chỉ là cái vỏ. Khi phát hiện bố ngoại tình, con gái tôi đã tự viết đơn ly hôn bắt tôi ký.
Anh nói em cho anh nửa năm để giải quyết việc gia đình và đến với em.
Vì cũng từng có chồng nên em không tin vào lời này. Em biết đàn ông tham lam chỉ muốn thêm chứ không bớt.
Quen Thịnh qua mạng, Huyên đem lòng yêu thương anh từ lúc nào không hay. Đến khi gặp mặt, qua vài lần trò chuyện, anh mới thú thật đã từng ly dị vợ.
Em sống cùng gia đình chồng. Mẹ chồng em lúc nào cũng kiếm chuyện nói em, từ việc nuôi dạy con cái tới chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Hãy dịu dàng với chính mình khi tan vỡ, và đừng ngừng nhắc nhở bản thân rằng những ngày đen tối sẽ không kéo dài mãi, bạn sẽ vượt qua nhờ hiểu rõ "bước đi" của nó.
Tôi đã về hưu, gần 40 năm lập gia đình, nay tôi đang bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi chỉ muốn làm cách nào để có thể ly hôn càng sớm càng tốt.