Tôi năm nay 41 tuổi, đã ly dị chồng được 5 năm. Nói chung cuộc sống của tôi khá mệt mỏi và vất vả sau ly hôn bởi cuộc ly hôn này là do tôi bị gia đình chồng gây sức ép. Cũng mất khá nhiều thời gian tôi mới cân bằng lại được cuộc sống. Bây giờ tôi nuôi con gái 12 tuổi, cháu rất ngoan và thương mẹ. Tôi đang có tình cảm với một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, độc thân và tính tình hiền lành.
Nhưng thời gian gần đây lại có điều khiến tôi khó xử, đó là chồng cũ muốn quay lại với tôi. Trước đây anh ấy rất yêu tôi, nhưng tính tình anh khá hiền lành và nhu nhược. Chúng tôi sống với nhau được 8 năm thì 8 năm tôi không được một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi chỉ sinh được cháu gái thì phải cắt buồng trứng nên không thể sinh con được nữa. Gia đình anh đã gây sức ép để anh và tôi phải ly hôn cho bằng được. Cuối cùng chúng tôi phải gạt nước mắt ký tên lên tờ giấy ly hôn vì tôi không thể chịu được gia đình anh nữa. Mẹ con tôi trắng tay bước ra khỏi nhà mà không được một đồng trợ cấp nào.
5 năm qua, anh đã cưới một người phụ nữ khác theo yêu cầu của gia đình anh, nhưng họ sống không hạnh phúc. Từ lúc lấy vợ mới, anh say sưa suốt ngày. Anh đã đến tìm tôi để xin nối lại quan hệ, anh nói sẽ từ bỏ tất cả để sống với tôi. Thực sự tôi vẫn còn tình cảm với anh nên rất phân vân, tôi không biết mình có nên tiếp tục với anh hay sẽ chấm dứt mọi chuyện? (Quyên)

Ảnh minh họa: Zawaj.com.
Trả lời:
Chào chị,
Người phụ nữ bước vào tuổi 40 là người phụ nữ có sức sống mạnh mẽ và tôi tin rằng chị cũng là người có đủ lý trí để quyết định và sự rung cảm từ trái tim để biết mình thực sự cần gì trong hoàn cảnh này.
5 năm để vượt qua sự khủng hoảng sau hôn nhân, đó là một khoảng thời gian khá dài. Và chị đã phải đối diện với không ít khó khăn khi một mình bươn chải tất cả mọi việc. Cũng như rất nhiều người phụ nữ khác, chị đã phải chịu áp lực của gia đình chỉ vì không sinh được con trai như họ mong muốn. Quan niệm muốn con trai nối dõi vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của nhiều gia đình, nó đã gâp áp lực và trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều phụ nữ. Và hậu quả như chị đã biết, chị đã phải ra tòa ly hôn vì chuyện không thể sinh cho họ đứa con trai như họ khao khát.
Chị có hỏi rằng “mình có nên tiếp tục với anh ấy hay sẽ chấm dứt mọi chuyện”. Để trả lời câu hỏi này, chị thử hình dung trong 8 năm sống với anh ấy, chị đã phải chịu áp lực như thế nào, và cho đến khi chia tay, 5 năm vượt qua mà không có anh ấy, chị đã làm gì để cân bằng lại cuộc sống?
Chồng chị đã không thể ở bên cạnh chị, dù cho anh ấy yêu chị. Chị cũng không thể đấu tranh được với gia đình anh ấy, cho dù lỗi không phải ở chị. Vậy nếu quay lại, chị có đủ mạnh mẽ để lại tiếp tục đương đầu với những khó khăn ấy không? Anh ấy đã không thể bảo vệ được chị ngay cả khi chị còn là một người vợ hợp pháp, vậy lúc này khi chị vẫn là người phụ nữ mà bị gia đình anh ấy phản đối, chị lại không còn mối quan hệ tình cảm gì với anh ấy nữa, anh ấy có bảo vệ được chị với những sóng gió tiếp theo hay không?
Những điều chồng chị mong muốn có phải là thực sự không hay chỉ là những mong muốn nhất thời? Nếu anh ấy đã xác định quay lại với chị thì cần có những kế hoạch và hành động thật cụ thể với người vợ hiện tại, với gia đình anh ấy và kể cả trách nhiệm với mẹ con chị, khi đó mình sẽ bàn bạc tiếp.
Sự rung động là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi chị vẫn còn tình cảm với chồng. Nhưng chị hãy thử hình dung xem, giữa quá khứ chị đã trải qua và những thứ hiện tại chị đang sở hữu, đâu là cái chị thực sự muốn? Nếu tiếp tục với người chồng cũ thì mọi thứ sẽ cần phải rõ ràng và phải tốt hơn lúc trước thì lúc đó chị hãy lựa chọn. Chị hãy thử trả lời những câu hỏi đó nhé. Tôi tin rằng chị sẽ biết được đâu là sự lựa chọn của mình, bởi hiện tại chị chẳng có gì phải vội vàng nữa, phải không?
Chúc chị mạnh mẽ!
Chuyên gia tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm