Với nhân vật Mai trong "Đẻ mướn", Kim Thư đã gây ấn tượng bất ngờ. Cô diễn viên xinh đẹp này tâm sự, có những cảnh cô đã hóa thân thành một người mẹ thật sự.
Hình ảnh cô diễn viên có đôi mắt lay láy biết cười Kim Thư đang dần trở nên thân quen hơn với khán giả điện ảnh. Sắp tới, Kim Thư sẽ tái xuất khán giả qua vai chính trong "Đẻ mướn" (đạo diễn Lê Bảo Trung). Phim vừa hoàn tất hậu kỳ ở Hong Kong và nhận giấy phép chiếu Tết 2006.
"Có nhiều diễn viên từ chối đóng cảnh sex, nhưng bản thân tôi coi đó là hành động nhằm lột tả tính cách nhân vật thêm phần rõ nét. Đấy hoàn toàn là nghệ thuật chứ không phải những pha câu khách rẻ tiền", Kim Thư nói về những cảnh "nóng" mà chị từng tham gia diễn xuất.
"Anh Sang và các người yêu trước không đi tới hôn nhân, nhưng cũng không kết thúc tình yêu bằng những câu chuyện buồn. Hiện giờ tôi vẫn thấy họ là bạn bè tốt của nhau, điều này rất đáng tôn trọng. Lịch sử có lặp lại hay không tôi cũng không biết vì chuyện tình cảm rất khó nói trước", Kim Thư tâm sự.
"Tuy chưa có gì để khẳng định trong điện ảnh, nhưng từ khi bước vào lĩnh vực này, tôi thấy mình đã mạnh mẽ, cứng cỏi hơn trước. Càng va chạm nhiều, tôi càng chững chạc hơn trong công việc", diễn viên Kim Thư tâm sự với VnExpress sau vai diễn trong phim "Đẻ mướn".
Là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến nhưng chưa bao giờ Kim Thư nghĩ mình sẽ theo con đường nghệ sĩ. Được các đàn anh Phước Sang, Quyền Linh khuyến khích, Kim Thư quyết định đón lấy cơ hội với nghệ thuật thứ bảy. Và nghề đã không phụ lòng cô gái mạnh mẽ này.
Dáng người mảnh mai, đôi mắt to sáng thông minh, phong cách trẻ trung, đó là ưu điểm của diễn viên này. Từ nhỏ, cô đã đam mê nghệ thuật và luôn đảm nhận những vai có cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh, từ cô gái Hậu trong phim "Anh yêu em" đến Hoài Như trong "Lục Vân Tiên".