- Nhân vật Mai đòi hỏi kinh nghiệm sống khá đặc biệt: để có tiền lo cho mẹ người yêu, cô phải chấp quan hệ với người đàn ông lạ, sinh con cho anh ta và giao đứa bé cho người khác. Chị đã thu hẹp khoảng cách giữa đời thực với nhân vật bằng cách nào?
- Đọc kịch bản, tôi vô cùng lo lắng, tôi chưa từng làm mẹ, cũng chưa gặp ai có hoàn cảnh như Mai trong phim để mà hỏi han kinh nghiệm. Chỉ còn cách là phải đọc kỹ kịch bản. Suốt 2 tháng trước khi bấm máy, tôi để cho nhân vật thấm từ từ vào suy nghĩ, hành động của mình. Tôi đi tập thể lực thật kỹ để có sức chạy, leo trèo, phơi nắng ngoài hồ bơi để có nước da đen sạm.
Diễn viên Kim Thư (demuon.com).
- Tâm trạng của chị thế nào khi phải làm xấu mình đi?
- Nếu lột tả nhân vật tới nơi tới chốn, dù là nhân vật xấu thì diễn viên đó đã có một diễn xuất đẹp. Tôi nhớ lúc trao đứa con mới sinh cho Vân (Hà Kiều Anh đóng), Mai đau lòng khóc và chạy. Lúc đó đạo diễn yêu cầu tôi chạy tướng "lêu bêu", chạy mà tinh thần bấn loạn, khóc từ trong lòng khóc ra. Tôi quay cảnh đó đến 3 giờ sáng. Xem lại phim, tôi công nhận mình khóc xấu thật nhưng lại ra chất nhân vật.
- Những cảnh nguy hiểm đều có mặt chị và hầu như ít khi cần người đóng thế, vì sao chị lại liều lĩnh đến vậy?
- Cảnh Mai chạy và đuổi lên thùng xe tải dù có diễn viên thế thân, tôi vẫn xin đạo diễn cho chạy thật. Chỉ sơ sẩy tích tắc là có thể "răng đi lợi ở lại". Đến cảnh nhân vật bế con chạy trốn, có người đuổi theo rồi cảnh Mai chìm dưới sông, tôi xin đạo diễn xếp cái lu dưới chân để có cảm giác bước hụt thực sự. Nhưng tới lúc bấm máy, thủy triều lên, chân tôi không sao chạm được vào miệng cái lu, tôi bế bé Nguyên Kha (bé con đóng trong phim) nặng trĩu, nước dâng lên tới cằm, khi nắm được tay chị Hà Kiều Anh, tôi khóc ngon lành.
- Để vào những pha hành động, chị đã "trả giá" như thế nào?
- Mặc dù tập luyện thể lực tốt, tôi vẫn bị tét cơ, bầm tím chân vì leo trèo và chạy. Hà Kiều Anh bị đứt gân chân, mỗi lần thấy chị ấy đi dép phải dùng tay để tách ngón chân ra, tôi rùng mình.
- Từng diễn chung cảnh nóng với Nguyễn Phi Hùng trong "Khi đàn ông có bầu", áp lực của cảnh nóng trong "Đẻ mướn" có còn quá khó khăn với chị?
- Trước đây, tôi đòi hạn chế số người có mặt trong trường quay. Giờ đây, tôi đã vượt qua được tâm lý e dè. Xem lại Đẻ mướn, tôi vẫn muốn được làm nhiều hơn nữa cho những cảnh này.
- Sau khi hóa thân thành một người mẹ, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi thấm thía tình mẫu tử sâu sắc của người Việt. Có những lúc nhìn bé Nguyên Kha, em bé đoàn phim mượn từ trại trẻ mồ côi, thèm sữa mẹ tôi đã muốn khóc òa lên. Cảnh Mai cho con bú, có một phụ nữ đóng thế nhưng lúc tôi mở nút áo để quay trước, bé thình lình bú thật, tôi có cảm giác mình được làm mẹ thật sự. Tôi cũng có ý định xin bé làm con nuôi nhưng trước đó đã có một cặp vợ chồng người Italy nhận bé rồi.
(Theo Văn Hóa Thông Tin)