Khi tiền mặt trở nên vô nghĩa tại Venezuela do siêu lạm phát, người dân tại quốc gia này đang chuyển hướng sang Bitcoin.
Một lít xăng tại đây chỉ có giá 0,01 USD (hơn 200 đồng), khiến chi phí đổ đầy bình còn rẻ hơn cốc cà phê.
Chỉ trong vài ngày, đồng bolivar đã mất giá gần 18%, khiến cuộc sống của người dân càng khó khăn.
Người Venezuela đang cạn kiệt đồ ăn, bệnh viện chật ních trẻ em ốm mà không đủ thuốc men, còn điện nước cũng chẳng được bảo đảm.
Người dân Venezuela tìm những cách khác nhau để lấy lại niềm vui trong cuộc sống, bất chấp khủng hoảng kinh tế và chính trị leo thang.
Một tuýp kem đánh răng giờ cũng bằng nửa tuần lương tối thiểu ở Venezuela, còn lương cả tháng chỉ đủ mua 50 quả trứng.
Không chỉ sống thiếu điện, nước, thuốc, tiền và bia, người Venezuela giờ lại phải chật vật tìm một trong những thực phẩm cơ bản nhất - bánh mỳ.
Từng là một trong những quốc gia giàu có nhất Nam Mỹ cách đây 16 năm, nhưng giờ đây, Venezuela lại là nền kinh tế khó khăn bậc nhất khu vực.
Người Venezuela giận dữ vì tờ tiền mệnh giá cao nhất của nước này - 100 bolivar đã không còn giá trị pháp lý, trong khi tiền mới vẫn chưa được đưa ra lưu thông.
Chính phủ Venezuela vừa thông báo sẽ thay thế tiền giấy mệnh giá cao nhất - 100 bolivar bằng tiền xu trong vòng 72 giờ.
Rất khó tìm được người nào còn dùng ví tại Venezuela, khi lạm phát được dự báo lên 720% năm nay, và tờ tiền mệnh giá cao nhất - 100 bolivar chỉ bằng 0,05 USD tại chợ đen.
Chỉ vì giá xăng rẻ hơn nước mà người dân vùng biên giới Venezuela giáp Colombia phải khổ sở trong việc đổ xăng tại các trạm bán giá nhà nước, nếu không muốn mua tại các trạm có giá "phi lý" được mở ra để chống buôn lậu.
Tại một cửa hàng ở thủ đô Caracas, ông Humberto Gonzalez đang nhấc những tảng pho mát ra khỏi cân và thay bằng hàng chồng tiền bolivar của khách.
Hàng hóa tại các siêu thị ở Venezuela đã được lấp đầy trở lại trong thời gian gần đây, nhưng giá của nó đã ngang ngửa thị trường chợ đen.
PDVSA - nguồn tiền mặt lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này đang cảnh báo họ có thể vỡ nợ trái phiếu ngay đầu tuần sau.
Giá thực phẩm đắt đỏ đã khiến công nhân hãng dầu khí quốc gia PDVSA phải cầm đồ, dùng hết hạn mức thẻ tín dụng, tìm việc làm thêm, và bán mọi thứ để có tiền.
Sau khi rót hàng tỷ USD vào Venezuela suốt 10 năm qua, Trung Quốc đang cắt các khoản vay mới cho quốc gia Nam Mỹ này.
Bà Carmen Mendoza đến New York thăm con gái Anabella, nhưng cũng để tranh thủ mua giấy vệ sinh, xà phòng tắm, xà phòng, kem đánh răng và bột ngô nữa.
Giá một túi thức ăn cho chó 20kg tại Venezuela đã lên mức 50 đôla, cao hơn lương tối thiểu của người dân nơi đây, buộc nhiều người đành bỏ rơi thú cưng của mình.
Ngoài mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng kinh tế, nhân đạo tồi tệ nhất 8 thập kỷ, sản lượng dầu của Venezuela cũng đang ở đáy 13 năm và có thể xuống thấp nữa.