Lần đầu tiên đóng phim, Miss Việt Nam 2006 đã nhận vai cô hoa hậu nhiễm HIV - vai diễn mà một người mẫu nổi tiếng từng từ chối. Những thử thách ở "sân chơi" mới không hề khiến Mai Phương Thúy chùn bước.
Dưới mỗi bước chân Miss Việt Nam, dải đất hình chữ S hiện lên đẹp rạng ngời. Cổng trời Sapa, thiên đường hạ giới Hải Phòng, hương sen đất Bắc Hưng Yên... được Mai Phương Thúy thu gọn vào máy quay. Số tiền thu được từ DVD "Hoa đồng nội" được Hoa hậu dùng vào mục đích từ thiện.
Bộ ảnh này được thực hiện khi Miss Việt Nam 2006 còn đang học lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng. Vẻ đẹp sáng ngời và chiều cao vượt trội của Thúy ngay từ thời điểm đó đã báo hiệu một Hoa hậu tương lai.
Mai Phương Thúy là một hoa hậu đặc biệt, cao nhất trong số những người đội vương miện Hoa hậu VN. Cô cũng là trường hợp hiếm hoi khi dường như không có bất cứ tin đồn nào về chuyện chân dài - "đại gia".
“Hằng ngày, tôi xem, nghe và nói nhiều nhất có thể. Những kênh truyền hình mà mình thích như BBC, CNN hay Disney chanel có nhiều chương trình hay, vừa được thư giãn, vừa được hiểu biết...”, Hoa hậu cho biết.
Sau khi vận động xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa ở Lâm Đồng và một nhà trẻ tại Quảng Bình, Hoa hậu Mai Phương Thuý lại tiếp tục thực hiện chương trình từ thiện trong mùa khai giảng sắp tới.
Trong chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện của "Đêm hội chân dài" tối 12/5, chiếc váy và đôi hoa tai Mai Phương Thúy sử dụng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 đã được mua với giá 6.000 USD. Giá khởi điểm của những món hàng này là 1.200 USD.
Khi mọi sự ồn ào của những ngày mới đăng quang đi qua, Hoa hậu VN 2006 trở về với việc học như một sinh viên bình thường. Ngoài thời gian học trên giảng đường, Mai Phương Thuý đi làm từ thiện và tham gia vào một số công việc như quảng cáo, MC…
"Mẫu đàn ông lý tưởng là những người có phẩm chất giống cha tôi. Dù vắng bóng cha từ khi còn nhỏ nhưng tôi luôn coi ông là người quan trọng nhất trên đời", Hoa hậu VN 2006 chia sẻ.
Hoa hậu 2006 và ngôi sao ca nhạc VN đã được quỹ AIPF chính thức mời làm đại sứ cho chương trình "Đội mũ bảo hiểm - giảm thiểu thương vong". Tiêu chí của nhân vật được chọn là gương mặt được công chúng yêu mến và tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện.
Trong chương trình làm việc nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, sáng nay, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã đến TP HCM, cùng đoàn công tác từ thiện thăm và tặng quà cho học viên Trung tâm dạy nghề quận Thủ Đức.
Hoa hậu Việt Nam 2006 đã được trang web GlobalBeauties chọn là một trong những gương mặt nổi bật nhất tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm qua. Ấn Độ và Brazil cùng có tới 4 đại diện trong top 50.
"Trước kia tôi sợ chiều cao lắm, vì thấy mình cứ như là người từ hành tinh khác đến. Đi thi Hoa hậu Việt Nam mà các bạn cứ gọi tôi là 'người khổng lồ'. Chính vì thế từ bé tôi đã muốn mình thấp đi một chút, mỗi lần ra đường cứ phải hơi cúi người xuống", Miss Việt Nam 2006 tâm sự.
Lọt vào top 17 người đẹp nhất thế giới tại Miss World 2006, góp phần đưa VN thăng 15 hạng trên đấu trường sắc đẹp, nhưng Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn luôn khiêm tốn. Với Thúy, sự nỗ lực của tập thể là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận chứ không chỉ là công lao cá nhân.
Sáng nay, trở về sau một chuyến đi dài, Hoa hậu Mai Phương Thúy gày hơn nhiều so với ngày còn ở Việt Nam. Gương mặt Thúy dù được trang điểm kỹ, vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Nhưng cứ như một kỹ năng, thấy máy ảnh đưa lên, Thúy lại nhoẻn miệng cười rất tươi.
Bà nội Thúy kể rằng ngày bé, Thúy xinh lắm, trắng trẻo và dễ thương như trẻ con Tây. Cái tên Cún bông đáng yêu cũng bắt nguồn từ đó. Cuộc sống gia đình không khá giả gì nhưng đầm ấm vô cùng.
Họ đến từ hai vùng khác nhau. Thế nhưng, chỉ hai tuần chung phòng, chung cuộc thi hoa hậu ở Nha Trang, Mai Phương Thuý và Lưu Bảo Anh đã thân thiết với nhau như ruột thịt.
Ngoài gương mặt đẹp, Lương Thị Ngọc Lan luôn chững chạc và có ý thức trong các hoạt động tập thể tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006. Đến giờ, khi nhớ lại giây phút đăng quang Á hậu 2, cô vẫn còn thấy hồi hộp.
Trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí Hoa hậu Việt Nam 2006, cũng là lúc Lưu Bảo Anh lọt vào tầm ngắm của dư luận với biết bao đồn thổi. Tuy thế, cô gái sinh năm 1982 này lại mang tính cách cứng rắn, mạnh mẽ khác hẳn vẻ ngoài mong manh và cũng chính nhờ đó, cô đoạt chức Á hậu 1.
Bức tranh cát kích thước 30x42 cm, nặng 3,8 kg đã được Hoa hậu VN Mai Phương Thúy mang theo trong chuyến hành trình đến cuộc thi Miss World 2006. Bức tranh sẽ tham gia chương trình đấu giá kỷ vật gây quỹ từ thiện với giá khởi điểm 2.000 USD.