Về ý kiến của độc giả Lan Hương, tôi thấy cô ấy nói cũng có lý. Tôi đọc rất nhiều bài báo phỏng vấn Mai Phương và tôi có cảm giác Mai Phương khiêm tốn và ngây thơ quá đáng. Lúc nào cũng đề cập chuyện học là trên hết.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Lan Hương về Mai Phương. Phương lúc nào cũng nhấn mạnh về tính chân thành, nhưng sự chân thành của Mai Phương còn là một dấu hỏi lớn.
Hãy so sánh lứa tuổi, cách ứng xử đối đáp của các thí sinh quốc tế với thí sinh Việt Nam trong cuộc thi vừa qua để tìm ra ưu, khuyết điểm và đề ra phương pháp cải thiện, hơn là chỉ tìm cách an ủi "gà nhà" bằng những "thông cảm dễ dãi".
Đọc bài "Hoa hậu VN trả lời rất ngây thơ", tôi cảm thấy đồng tình với nhận xét của người viết Hoàng Lan Hương. Tôi không hưởng ứng sự thông cảm dễ dãi của các bạn Lê Minh và Jean Nguyễn dành cho Mai Phương.
Chúng tôi đọc xong bài về ứng xử của Hoa hậu Mai Phương và rất lấy làm buồn về nhận định của vị độc giả này. Cho dù cô ta trả lời đúng, hay sai, nên hiểu và thông cảm vì cô ấy phải chịu một áp lực khá lớn (thi thố, trình diễn, tập luyện, đi lại, ứng xử v.v)
Cô Phương có vẻ muốn nhấn mạnh việc cô ấy yêu khoa học và "chỉ muốn là nhà khoa học đơn thuần chứ không phải là doanh nhân", trong khi người đọc có thể thấy là trước đấy một đoạn cô Phương có trả lời một bạn đọc là định thi Đại học Ngoại thương.