Người gửi: Hung Nguyen,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hoa hau Mai Phuong - Co phai chung ta qua de dai?
Tại sao chúng ta không tự khắt khe với bản thân để có thể tiến tới một nấc cao hơn. Đã bao lần chúng ta tự nhủ và kêu gọi mọi người hãy thông cảm cho trình độ còn yếu kém của mình, tự thoả mãn với quan điểm chúng ta còn non trẻ và đạt được thành tích như vậy trên đầu trường quốc tế là sự nể phục rồi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tự xoa dịu mình thì rồi sẽ đi tới đâu.
Hãy nhìn lại Tiger Cup rồi SEA Games thì sẽ thấy sự tuột dốc của trình độ. Đúng là chúng ta có sự khởi đầu rất tốt và đạt được thành tích đáng nể. Nhưng rồi sau đó thì sao? Nếu tất cả chúng ta đều phải thông cảm với những lỗi lầm, yếu kém của hoa hậu Mai Phương thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào vết xe của SEA Games. Hình như chúng ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sự yếu kém của mình và luôn tự xoa dịu và cảm thông với những sai sót. Thật ra, trình độ không phải là điều khó đạt được nếu như Nhà nước công nhận và có sự đầu tư đúng mực. Thử hãy nhìn các nước về sự đầu tư cho hoa hậu của họ. Đó không phải là sự đầu tư của bản thân hoa hậu mà phía sau còn có cả một ngành công nghiệp. Tại sao chúng ta không tự vươn lên không nhìn thẳng vào sự yếu kém của mình để tốt hơn.