Người gửi: N.H.Quan,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tai sao lai cu di thac mac chon lua cua nguoi khac ?
Xin chào mọi người,
Tôi xin phép có một số ý kiến riêng về việc nhiều độc giả nhận xét về sự "không chân thật" trong việc Mai Phương chọn lựa con đường đi của mình. Tôi nghĩ đây là nhận xét quá khắt khe đối với một con người bình thường và một người chẳng khác gì chúng ta.
Các bạn đều đã lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đều biết rằng việc chọn lựa một nghề nghiệp cho tương lai là một việc rất khó khăn. Yêu thích nghiên cứu khoa học, nhưng không chọn lựa đó làm con đường tương lai, đó là một điều bình thường chứ không phải là sự giả dối. Có nhiều lý do giải thích chuyện hiện nay ít người (cả nam lẫn nữ) không chọn lựa công việc này.
Hiện giờ tôi tập tễnh bước vào nghiên cứu khoa học (tôi là nghiên cứu sinh về Tin học), tôi rất hiểu những khó khăn và thách thức của một người làm khoa học (chỉ trong công việc thôi chứ chưa dám nói đến các điều kiện cơ sở nghiên cứu khoa học ở nước ta).
Tại sao các bạn không muốn cho người khác có những ước mơ của riêng họ và để cho họ tự do trong việc chọn lựa con đường đi của mình. Đã có rất nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel đều có công ty riêng của mình. Điều này nói rằng kinh doanh và nghiên cứu khoa học vẫn có thể làm tồn tại cùng một lúc được.
Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta quá khắt khe với những điều nhỏ nhặt mà quên đi những điều quan trọng hơn. Tôi không phủ nhận rằng khắt khe là tốt, tuy nhiên phải chăng khắt khe với người khác rất nhiều trước khi khắt khe với bản thân mình là điều tốt?
Tóm lại, tôi rất coi trọng những ý kiến và chọn lựa riêng của Mai Phương, cũng như coi trọng giá trị của con người của cô ấy.
Thân mến.