Chưa kể các cuộc tư vấn qua điện thoại, mỗi tháng, Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM tiếp nhận khoảng hơn 10 trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi có rối loạn hành vi, đặc biệt là nghiện sex. Hầu hết đều rơi vào bé trai.
> Ứng phó khi con xem phim 'mát'/ Học về 'chuyện ấy' để dạy con
Vờ như vô tình mở đoạn phim sex lưu trong máy tính của con, anh Toàn cười bảo: "Con trai của bố lớn rồi đây, sắp lấy vợ đến nơi ấy chứ!"
> Cần phải 'vẽ đường cho hươu chạy' / Thà dạy giới tính từ sớm còn hơn để trẻ 'chạy lung tung'
Cô chị là sinh viên đại học tưởng rằng cậu em trai 11 tuổi còn nhỏ, nên nhiều đêm gọi em sang ngủ chung mà không biết rằng nó đang ở tuổi dậy thì. Lúc đầu cũng chỉ là sự vuốt ve, va chạm bình thường nhưng đến một ngày cả hai chị em đều đi quá đà.
Theo nhiều chuyên gia tâm lý và y khoa, trẻ ngày nay phát triển, dậy thì sớm hơn trước kia, do vậy việc giáo dục về giới tính và sinh sản từ lớp 5 là cần thiết, hơn là để trẻ phát triển tự do. Tuy nhiên, phương thức giảng dạy cần được cân nhắc.
> Cha mẹ 'sốc' vì bài học giới tính của học sinh lớp 5
"Làm sao tinh trùng lại chui được vào trứng? Mà hợp tử là gì hả bố?...", một cậu học sinh lớp 5 hỏi bố. Quá bất ngờ, anh Thuận quay sang "gườm" con trai nói vớ vẩn mà không biết rằng những kiến thức này nằm trong chương trình học của cậu bé.
Bạn nên giải thích các thắc mắc về giới tính cho trẻ lên 5 theo một kiểu, lên 10 một kiểu và đang yêu một kiểu, nhưng phải cố gắng bảo đảm sự thật. Đừng bao giờ tìm cách trả lời vòng vo, hoặc gạt phắt đi.
Có bé 4 tuổi vẫn không biết nói "xin lỗi, cảm ơn", hoặc 5 tuổi vẫn chỉ ăn quanh quẩn cá, thịt... Đó là do bố mẹ đã lơ là trong việc dạy con. Thực tế, những kỹ năng sau cần hình thành cho trẻ ngay từ lúc bập bẹ.
Đón con tại trường mẫu giáo, chị Hoa xót ruột khi nhìn thấy vết xước trên mặt con trai. Sau một hồi nghe mẹ thủ thỉ hỏi han, cậu bé Nguyên phụng phịu: “Con yêu bạn Mai, sao bạn ấy lại cào con”.
> Sách giáo khoa giới tính rụt rè và manh mún
Bé Loan 10 tuổi run rẩy nói với mẹ: "Mẹ ơi, con có thai". Chị Linh mẹ bé điếng người, nhưng cũng cố bình tĩnh tra hỏi con quan hệ với ai. Nhưng cô bé bảo chưa hề có chuyện đó.
"Mình đau bụng và bị chảy nhiều máu ở dưới lắm, chắc mình bị bệnh sắp chết rồi". Một cô bé câm điếc 15 tuổi đau khổ kể với bạn bằng ngôn ngữ cử chỉ. Các bạn cùng lớp em cũng sợ hãi khi gặp chuyện này, cho đến lúc một người chị cho biết đó là dấu hiệu của tuổi dậy thì.
"Bố ơi, sao các bạn nam lại cười to khi cô giáo giảng về bộ phận sinh dục nữ". "Đi mà hỏi mẹ mày." Nghe bố trả lời, con bé cun cút quay đi và chắc nó chả bao giờ dám hỏi thế nữa. Kiểu né tránh hay phân công trách nhiệm này là một trong những sai lầm các bậc cha mẹ thường gặp khi dạy con về giới, tình dục.
Kiến thức giới tính có từ sách lớp 5 nhưng lại bị bỏ quên ở lớp 6, 7 và chỉ được loáng thoáng đề cập trong một số bài lớp 8, 10, 11. So với nhu cầu hiểu biết của các em, lượng kiến thức này còn ít ỏi.
Sao bố mẹ cưới mà lại không có con? Con chui ra bằng cách nào? Tại sao trên TV người ta lại 'ăn môi' nhau hả mẹ?... những câu hỏi kiểu này của bé khiến nhiều ông bố, bà mẹ toát mồ hôi.
Trên mạng điện thoại di động đang có dịch vụ “giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản”. Nhiều vị phụ huynh rất lo ngại khi dịch vụ này cung cấp cho trẻ những thông tin kiểu như "phụ nữ như thế nào khi đạt đến đỉnh cao?”, “ba thứ trắng và đen được coi là đẹp ở phái yếu”...
Cứ 10 vị phụ huynh thì hơn 9 người nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục giới tính đối với con trẻ và cho biết có làm việc này, theo điều tra của VnExpress. Nhưng trong số người con tham gia khảo sát, chỉ có chưa đầy 3% cho biết đã tiếp nhận thông tin giới tính từ cha mẹ.
Hoạt động tình dục là một lĩnh vực “khó ăn, khó nói” trong các mối quan hệ. Nếu như chính bản thân người lớn còn không thể bàn thảo về những cảm xúc tình dục với nhau, thì là họ không thể nói chuyện về "nó" với con cái của mình.
Chắc chắn bạn sẽ rất lúng túng nếu như câu hỏi đầu tiên về giới tính của con không phải là "Con chui ra từ đâu?" hoặc: "Tại sao con không được ngủ chung phòng cùng bố mẹ?" mà là: "Con thích bé Mơ hàng xóm, mẹ cưới nó cho con đi".