Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ tôi hết lời, từ nhẹ nhàng, đến làm lớn chuyện, kể cả từ mẹ từ con nhưng mẹ vẫn dửng dưng không cho cưới.
Tôi muốn tự tổ chức cưới nhưng khổ nỗi mẹ tôi nắm quyền kinh tế, làm tôi không thể tự lập được. Tuy nhiên tôi có đứng tên một tài sản có giá trị trong gia đình, và tôi biết mẹ sẽ không giao tài sản đó cho tôi. Tôi có ý định nhờ pháp luật can thiệp để lấy tài sản này và tự lập, tự lo cuộc sống sau này cho vợ chồng tôi. Tôi có ý định làm đơn tố cáo mẹ tôi ngăn cản hôn nhân tự nguyện. Nếu điều này xảy ra thì sợi dây gắn kết của tôi và gia đình xem như chấm hết.
Tôi có nên làm điều này không? Nếu không có tiền thì tôi không thể cưới vợ và sống tốt được. Việc tôi lấy tài sản chỉ gây thiệt hại về tình cảm chứ không ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình. Rất mong nhận được lời tư vấn của chuyên viên tâm lý. (Hồ Vân)
Trả lời:
Chào bạn,
Cám ơn bạn đã chia sẻ tâm sự của mình với chương trình, hy vọng là chúng ta cùng tìm ra lối thoát cho vấn đề của bạn hiện nay. Trong trường hợp này, tôi có một tin vui và một tin không vui lắm, bạn muốn nghe tin nào trước?
Chắc là chúng ta nên bắt đầu bằng một tin vui.
Chúc mừng vì bạn là người sẵn sàng theo đuổi tình yêu đến cùng. Bạn rất quyết đoán và biết mình muốn gì. Bạn cũng tự nhận thấy lý do “không hợp tuổi ” mà mẹ đưa ra để ngăn cản hôn nhân là “lãng xẹt” và khó chấp nhận. Tôi đoán bạn đã thật sự cân nhắc khi sử dụng chiêu bài thuyết phục, từ mềm mỏng đến cứng rắn và thậm chí “từ mẹ, từ con”.
Như vậy bạn đã sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được mục đích của mình, đó là kết hôn và gây dựng một gia đình.
Với tư cách là một nhà tư vấn, tôi hiểu rất rõ mong muốn của bạn, những khó khăn, giằng xé mà bạn đã gặp phải khi lâm vào cảnh “Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn”. Nhưng với bản năng của một người mẹ, tôi cũng hiểu rất rõ rằng mọi điều mẹ làm đều xuất phát từ tình yêu là niềm hy vọng vào tương lai của đứa con yêu dấu, vậy bạn đã thực sự hiểu rõ lý do sự phản đối đó là gì chưa?
Giả thuyết số 1:
Mẹ không tin tưởng vào sự lựa chọn của bạn và việc “không hợp tuổi” chỉ là một cái cớ để bà không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Về phía bạn, mặc dù tự cho rằng “tôi đủ lớn và đủ nhận định để chọn một người vợ hợp với mình” nhưng rõ ràng bạn chưa có sự độc lập về kinh tế, một trong những nền tảng quyết định hạnh phúc gia đình. Có thể đó cũng là một lý do để mẹ bạn chưa ủng hộ quyết định kết hôn này.
Đã bao giờ bạn thử hình dung về tương lai của gia đình mình? Chắc bạn nghĩ đó sẽ là hình ảnh một căn nhà xinh xắn, người vợ dịu hiền, những đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu lúc nào cũng chỉ cười và ôm hôn bố mẹ. Nhưng bạn có biết để đạt được những điều đó thì bạn và người vợ tương lai sẽ cần làm gì chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ đến những mặt không được bóng bẩy trong đời sống gia đình?
Đầu tiên là vấn đề kinh tế, các bạn cần đảm bảo mình kiếm được tiền duy trì cuộc sống gia đình chứ đừng mong chờ vào những tài sản có giá trị mà mình đang đứng tên. Người xưa nói “miệng ăn núi lở”, liệu gia đình trong mơ của bạn sẽ sống được bao nhiêu lâu với khối tài sản đó?
Tiếp đến là những khó khăn thường trực trong đời sống hôn nhân. Bạn sẽ giải quyết thế nào khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ? Hy vọng rằng bạn sẽ không làm theo cách “từ vợ, từ con” như đang định làm với mẹ. Mâu thuẫn trong gia đình nhiều khi giống như cuộn len bị rối. Bạn phải gỡ từ từ, nhẫn nại và kiên trì, nếu không chỉ còn nước dùng kéo mà cắt, rồi lại buộc từng mảnh vụn với nhau. Bạn có muốn gia đình mình, cả trước và sau, giống như một cuộn len nham nhở, nhiều mối nối và toàn những đau đớn, thù hận của sự chia cắt?
Sau nữa, bạn nói định kiện mẹ vì bà đã vi phạm luật Phòng chống bạo lực gia đình trong chuyện ngăn cản hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Qua thư của bạn, tôi không chắc chắn được chuyện bà ngăn cản như thế nào? Bà đe dọa, ép buộc, giam giữ hay đánh đập, xúc phạm, mắng nhiếc hay chỉ không cho bạn tiền làm đám cưới và lo cho hạnh phúc riêng? Nếu mọi chuyện nằm ở vế đầu tiên thì việc bạn trình báo với các cơ quan chức năng là hoàn toàn hợp lý. Khi mâu thuẫn đang ở vế thứ 2, khi mẹ bạn là người nắm giữ kinh tế và bạn đã quá 18 tuổi, giới hạn mà phụ huynh không còn phải có trách nhiệm chu cấp cho con cái nữa, thì yêu cầu của bạn có vẻ như không hợp lý và thiếu thực tế.
Cũng xin lỗi bạn vì mâu thuẫn về Luật dân sự như tài sản trong gia đình không thuộc chức năng tư vấn của tôi. Vậy nên bạn có thể tham khảo vấn đề này từ các Văn phòng tư vấn Luật hoặc đơn vị hỗ trợ tại đại phương.
Giả thuyết số 2:
Trong trường hợp mẹ bạn thực sự vì mê tín mà không tán thành cuộc hôn nhân thì mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn. Tình huống đó đòi hỏi ở bạn tính kiên nhẫn, sự chín chắn và khả năng thuyết phục.
Tôi biết có nhiều người mê tín đến mức rất khó thay đổi và cần cả một quá trình dài để cải biến. Trước mắt, nếu mẹ bạn thực sự là người như vậy, cần tác động từ từ, không nên phủ nhận niềm tin của bà vào thế giới siêu nhiên, hãy hướng đến một giải pháp khác mang tính tình thế. Ví dụ, nhấn mạnh những lời khuyên của người xưa như: “Đức năng thắng số” hay “Phật độ người hữu duyên”… Mẹ bạn sẽ thấy vấn đề đó nhẹ nhàng hơn và hoàn toàn có thể giải quyết được.
Khi cần dập một ngọn lửa, chẳng có ai lại cho thêm một đám lửa nữa vào. Cũng như hoàn cảnh của bạn bây giờ, mẹ bạn đang rất nóng và cương quyết, nếu bạn cũng như vậy thì ắt hẳn cả hai đều bị bỏng và gây đau đớn cho nhau. Khi cảm thấy khó có thể thay đổi suy nghĩ của mẹ thì bạn nên thay đổi cách ứng xử của mình trước tiên. Hãy là một cơn mưa dập đi ngọn lửa và đem không khí tươi mát đến cho gia đình. Tôi tin là cùng thời gian và tình yêu đôi lứa thật sự, hai bạn có thể thay đổi cách nhìn nhận của mẹ hoặc bất cứ người nào ngăn cản cuộc hôn nhân tốt đẹp này.
Đối mặt với một tin không hay lắm, bạn đã sẵn sàng chưa? Muốn xây một căn nhà mới, ta cần phá bỏ căn nhà cũ. Muốn trồng một giống cây mới, ta phải đào bỏ thân cây trong chậu. Nhưng chúng ta không thể gây dựng một tổ ấm thực sự hạnh phúc bằng cách phá bỏ một gia đình từng yên lành.
Ngay cả khi tổ chức đám cưới một mình, không có sự trợ giúp của gia đình, thì tôi tin với bản lĩnh và sự cố gắng, hai bạn vẫn có thể tự lập và tránh vướng vào chuyện kiện tụng với người trong nhà, nhất là mẹ mình. Người ta nói “Nước mắt chảy xuôi”, cùng với thời gian và hạnh phúc của các con, mẹ bạn sẽ dần dần hiểu ra và ủng hộ cũng như chúc phúc cho cuộc hôn nhân tốt đẹp này.
Mọi đám cưới đều tuyệt vời và chắc chắn là bạn cũng xứng đáng được hưởng điều tuyệt vời ấy, cùng sự chúc phúc của cả gia đình hai bên.
Chuyên gia tư vấn Dương Kim Ngân
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm