Bị đánh bằng chổi trong căn phòng đầy hơi nước gần 100 độ C, nhiều người Nga cảm thấy họ được sinh ra lần nữa khi ra khỏi phòng tắm.
Hơn 20 năm qua, nhà Korol không có bất kỳ người hàng xóm nào trên đảo Yelena, nơi từng là căn cứ của một đơn vị tình báo Xô Viết.
Đi câu cá, hái nấm, đạp xe giữa không khí trong lành ở nông thôn đem lại cảm giác hạnh phúc cho nhiều người.
World Cup 2018 là một trong những giải đấu tiêu tốn nhiều tiền nhất trong lịch sử với một nước chủ nhà.
Gần 60 năm qua, chưa ai lý giải được thuyết phục bí ẩn của các cây thông vặn xoắn thành những hình thù kỳ lạ.
Một chàng trai 17 kiếm về 8.000 rúp (khoảng 2,9 triệu đồng) mỗi ngày nhờ vẽ cờ lên mặt cho khách xem World Cup.
Người Anh đang thực hiện một cuộc đổ bộ sang Moskva lớn nhất từ đầu mùa giải World Cup đến giờ.
'Em cưới anh nhé?' là một trong những câu hỏi của khách quốc tế khiến tình nguyện viên ở Moskva khó trả lời.
World Cup đem đến những vị khách khéo chiều phụ nữ Nga, nhưng không phải ai cũng vui vẻ - đặc biệt là đàn ông nước chủ nhà.
Phiên bản đồng 100 rúp đặc biệt dành cho World Cup 2018 in hình y hệt pha cản bóng của Igor Akinfeev trong trận gặp Tây Ban Nha.
Du khách Mexico đã tràn ngập nước Nga và sẵn sàng cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà ở vòng knock-out vào đêm nay.
Để được nhìn thấy Lionel Messi chơi trên sân Kazan Arena, nhiều du khách đã phải bỏ ra 7.500 USD để mua vé.
Akhty-Khnov hay tuyến lên núi Ai-Petri là những con đường dốc, nhỏ hẹp, men sườn núi cao, rất dễ gây tai nạn.
Nhan sắc của cổ động viên Iran trên sân vận động ở Moskva đã khiến nhiều người xuýt xoa, khen ngợi.
Cảnh sát Nga đã đợi một tội phạm Brazil xem hết trận đấu của tuyển nước mình rồi mới xông vào sân vận động bắt giữ.
Chó Laika từng lang thang khắp đường phố Moskva trước khi tham gia vào chương trình một đi không trở về của chính phủ.
Siêu sao CR7 có thể thấy hài hước khi nhận miếng bánh từ cô gái Nga, song đằng sau truyền thống này là một câu chuyện.
Dưới bóng cây rậm rạp ở công viên Bitsevski, từng người đàn ông trong nhóm chơi cờ bị giết mà không rõ lý do.
Điện Kremlin – nơi biểu trưng cho lịch sử nước Nga – lại phần lớn được các kiến trúc sư Italy cùng thời Leonardo da Vinci thiết kế.
Nhiều hành khách không mấy hào hứng với World Cup, họ chấp nhận ngồi 7 ngày trên tàu để đến Moskva chỉ vì vé máy bay quá đắt.