Băng đĩa lậu Hàn Quốc cùng quan niệm tiền bạc thay đổi đã tạo ra một thế hệ trẻ có tiêu chuẩn và mơ ước khác hẳn thế hệ trước ở Triều Tiên.
Một người đàn ông đào thoát khỏi Triều Tiên đang khao khát hồi hương sau khi nếm trải nhiều cay đắng tại Hàn Quốc.
Người Triều Tiên thích nướng ngao, hát karaoke những bài ca ngợi đảng khi đi tắm biển.
Triều Tiên kiểm soát chặt chẽ việc truy cập Internet, nhưng giới thượng lưu được tiếp cận mạng nhiều hơn người dân bình thường.
Mỹ đang tìm cách cắt nguồn thu nhập từ nước ngoài của Triều Tiên bằng các nỗ lực trên quy mô toàn cầu.
Rượu whisky, đồ trang sức, nước hoa cao cấp hay một bộ trống mới tinh, tất cả đều có thể được tìm thấy ở trung tâm thương mại Triều Tiên.
Quỹ đen của Bình Nhưỡng dồi dào ngoại tệ nhờ các hoạt động thương mại lách lệnh trừng phạt của quốc tế.
Ri Jong-ho từng là người kiếm tiền hàng đầu cho Triều Tiên, gửi hàng triệu USD một năm về Bình Nhưỡng.
Ngoài những con tem tuyên truyền chính trị, chủ đề tem Triều Tiên khá phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sưu tập trên thế giới.
Đặt chân sang Trung Quốc, phụ nữ Triều Tiên lập tức bị bán làm vợ cho các gia đình nghèo hoặc bị ép đóng phim khiêu dâm.
Người Trung Quốc làm ăn ở biên giới Trung - Triều lo ngại khi quốc tế tăng áp lực buộc Bắc Kinh tăng trừng phạt Bình Nhưỡng.
Dù nằm gọn trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên, cả Nhật Bản và Hàn Quốc dường như vẫn bình thản trước nguy cơ chiến tranh.
Nhiều người Triều Tiên cho biết bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong-un là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Tuy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, đa số người trẻ ở vùng biên giới Trung - Triều không cảm thấy lo lắng.
Bị hạn chế nhập khẩu xăng dầu, người dân Triều Tiên chuyển sang đi xe đạp hoặc di chuyển bằng xe ôtô điện.
Những con đường vắng vẻ, các công trình biểu tượng và cuộc sống êm đềm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên được phóng viên Phần Lan ghi lại vào một ngày mưa.
Cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 90 phút lái xe, phóng viên báo Australia đứng trên đài quan sát Ganghwa không chỉ thấy người dân Triều Tiên mà còn nghe rõ tiếng hát.
Không sân bay hiện đại nào mà lại không có ATM, vì thế phi trường Bình Nhưỡng cũng có hai cái nhưng lại không hoạt động.
Jang Yeong-jin chưa từng yêu vợ, luôn bối rối và cảm thấy có tội, vô cùng xấu hổ khi "hủy hoại một phụ nữ" trong suốt cuộc hôn nhân.
Đan Đông là thành phố biên giới lớn nhất Trung Quốc mỗi ngày đón tiếp hàng chục nghìn khách tham quan tới ngắm nhìn đất nước bí ẩn Triều Tiên qua sông Áp Lục.