Thứ năm, 18/4/2024
Thứ hai, 24/4/2017, 09:52 (GMT+7)

Triều Tiên nhìn từ thành phố viễn biên Trung Quốc

Đan Đông là thành phố biên giới lớn nhất Trung Quốc mỗi ngày đón tiếp hàng chục nghìn khách tham quan tới ngắm nhìn đất nước bí ẩn Triều Tiên qua sông Áp Lục.

Mặt trời mọc trên cầu Hữu Nghị vượt sông Áp Lục, nối hai bờ biên giới Triều - Trung. 

Áp Lục là con sông phân chia biên giới Triều Tiên và Trung Quốc. Tháng 7/2016, Trung Quốc khai trương tour du lịch miễn visa và hộ chiếu tới Sinuiju, thành phố biên giới Triều Tiên. Tuyến du lịch thu hút hơn 20.000 lượt khách mỗi ngày. Khách tham quan đến từ 40 quốc gia, người Trung Quốc chiếm tỷ lệ 85%.

Một khu chung cư cao cấp tại Đan Đông. Đứng từ trên nhà cao tầng ở đây có thể nhìn thấy quang cảnh Sinuiju phía bên kia Triều Tiên.

Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, là thành phố biên giới lớn nhất Trung Quốc, có đường biên giới dài 206 km với Triều Tiên, cửa khẩu giao thương lớn nhất của Trung Quốc với Triều Tiên. 

Cầu Áp Lục là tuyến đường vận tải tiếp tế chính của Trung Quốc sang nước láng giềng trong chiến tranh Triều Tiên. Năm 1950, cầu trúng bom Mỹ, nay chỉ còn lại 4 nhịp, được gọi là cầu Gãy. Ngày nay, cầu trở thành điểm du lịch, nơi du khách thường tới nhìn ngắm Triều Tiên qua kính viễn vọng. Bỏ ra 5 tệ (0,8 USD), mỗi người có thể sử dụng trong hai phút.

Người Trung Quốc đi bộ trên đoạn Cầu Gãy.

Khách tham quan cũng có thể ngồi thuyền ngắm cảnh sông Áp Lục, tới gần biên giới Triều Tiên. Hai phụ nữ đang chỉ tay về hướng Sinuiju, bên trong là du khách đứng sát cửa sổ kính ngắm nhìn biên giới Triều Tiên. 

Một đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới trên thuyền qua sông Áp Lục.

Khách Trung Quốc ngoái đầu nhìn con thuyền chở người dân Triều Tiên sang biên giới qua sông Áp Lục.

Một phụ nữ bán đồ ăn vặt Triều Tiên cho khách Trung Quốc.

Người qua đường vây quanh một thầy bói Trung Quốc, phía sau là cầu Hữu Nghị và cầu Gãy.

Một cô gái mặc trang phục truyền thống Triều Tiên đứng trước một nhà hàng Triều Tiên mời khách.

Nông dân Triều Tiên làm ruộng. Phía bên kia là điểm khởi đầu từ phía đông của Vạn Lý Trường Thành thuộc lãnh thổ Trung Quốc. 

Một bé gái Triều Tiên đứng trên bờ phía bắc Sinuiju.

Binh sĩ Triều Tiên vẫy tay chào du khách. 

Một nông dân Triều Tiên chở hai con trai trên xe bò đi xuống sông Áp Lục.

Hồng Hạnh (theo QQ)