MỹChưa từng tới Việt Nam nhưng Richie Crider say mê món ăn Việt tới độ đưa vào thực đơn hàng ngày và lập kênh Tiktok để quảng bá tới những người Mỹ khác.
Từng không nhà cửa, nợ nần tới 900.000 đôla, chỉ trong 5 năm, người mẹ Australia gốc Việt đã xây dựng được công ty triệu đô.
'Nếu bạn không ở lại được thì là do năng lực chưa vượt trội hơn người bản xứ, chứ không phải vì di cư khổ nên không thèm ở', chị Trần Như viết.
'Ra nước ngoài, tôi như con cá trèo cây và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong chuỗi ngày mưu sinh trên đất khách', chị Huyền Anh viết.
Một cảnh sát lâu năm người Việt tại Mỹ vừa nhận tội trước tòa hôm 21/2 vì gian lận di trú.
"Có lần đang ở tầng 2, thấy cảnh sát Đài Loan ập tới, tôi chạy vội ra lan can phía sau rồi nhảy xuống đất tháo chạy", Phong, kể.
Cam chịu, dễ phục tùng là mặc định mà nhiều đàn ông phương Tây dành cho phụ nữ gốc Á, thúc đẩy họ săn tìm trên các trang hẹn hò.
Chỉ cao 1,27 m nên chị Xuân không thể bế nổi hai cậu con trai 2,5 tuổi nghịch ngợm, dù các bé cũng nhỏ con so với bạn cùng tuổi.
'Một số thói quen của người Việt là bình thường, nhưng ra nước ngoài lại là phạm pháp, ví dụ câu cá, bắt chim', theo dịch giả Quốc Vương.
Vừa hút điếu thuốc ở ven đường tại Nhật, anh Nghĩa hú hồn khi thấy một người gần đó bị bắt, lập biên bản cũng vì lý do tương tự.
Người chồng Nhật của chị Hồng hầu như chỉ có khoảng một tiếng để ăn cơm, trò chuyện với vợ con mỗi ngày, vì quá bận việc.
Bỏ nghề giáo theo chồng sang Nhật, chị Trang có lúc hối hận khi thấy anh làm việc tới kiệt sức, còn mình phải một tay lo nội trợ, chăm con.
Ông Sơn sang Hong Kong từ năm 1981-1982 để mưu sinh và sống trên một cây cầu bộ hành bỏ hoang ở xứ này.
Sống ở Czech 13 năm, có nhà đẹp, cửa hàng tốt nhưng vợ chồng chị Bình quyết về nước vì muốn các con không quên nguồn cội.
Đang làm cán bộ tại một trường tư ở Hà Nội, chị Quỳnh Trâm xin nghỉ, sang Czech với chồng và sinh 3 con ở đây.
Từng hét lên vì vui sướng khi được sang Pháp định cư cùng chồng, chị Thuận (Hà Nội) sầu não tới mức phải về nước chỉ sau một năm.
Sau cuộc chiến pháp lý dai dẳng với chính phủ, Tom Roche cuối cùng đã được phép đưa vợ người Việt tới Mỹ.
Bữa đó trong siêu thị, một gã biến thái cầm quả tạ 10 kg lao về phía chồng Trang, trong khi cô và hai con trai cố thủ trong xe.
Ba năm cầu nguyện kinh Hồi giáo, ăn thịt cừu và đeo khăn che đầu, Dung thấy cuộc sống nơi đây không đáng sợ như cô tưởng.