Tôi chưa bao giờ có được cảm giác hưng phấn mạnh mẽ với vợ như ở bên cô ấy.
Em và ông xã cưới nhau đã 13 năm và có 2 cháu. Cách đây gần hai năm, em phát hiện chồng ngoại tình trong thời gian em mang thai.
Em đau khổ và phân vân không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân gần 8 năm của mình không. Chúng em có một đứa con 5 tuổi và em đang mang thai 6 tháng.
Anh thường bóng gió nói rằng, người đàn bà mà không biết “phục vụ” nhu cầu của chồng đồng nghĩa với việc dâng chồng mình cho người khác.
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có cháu trai 4 tuổi. Từ khi con ra đời, cuộc sống vợ chồng tôi cũng trục trặc theo, một phần do tôi quá mải chăm con nên không để ý tới cảm xúc của chồng.
Tôi không muốn gia đình tan nát nên không ly dị, nhưng hầu như không còn cảm xúc khi quan hệ tình dục với chồng.
Cách đây 4 năm, chồng cặp bồ với người đàn bà hơn 4 tuổi, hơn tôi 8 tuổi. Tôi tưởng mình không thể vượt qua nổi thời gian khủng khiếp đó. Dù bị tôi phát hiện, anh vẫn tỏ thái độ bất cần.
Đến nay, khi con đã gần 4 tháng, anh vẫn chẳng tỏ ra hào hứng gì với chuyện ấy. Tôi nghi ngờ chồng ngoại tình và đã kiểm tra thì biết, anh ấy có “ăn bánh trả tiền” vài lần để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Chúng tôi mới cưới được hơn một năm. Kể từ khi tôi có thai tháng thứ tư thì hai vợ chồng không quan hệ nữa. Giờ tôi đã sinh con được 8 tháng nhưng chuyện vợ chồng vẫn vậy.
Sống xa vợ, vợ mang bầu... là những hoàn cảnh dễ xui khiến các ông chồng ăn vụng. Dưới đây là liệt kê những thời điểm các ông chồng dễ sa ngã và giải pháp cho các bà vợ để ngăn chặn ông xã "bóc bánh trả tiền".
Dạo gần đây, tôi biết chồng mình hay dẫn nhân tình vào khách sạn. Thật xấu hổ khi kể ra chuyện này vì chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng tôi rất bức xúc và muốn làm cho ra nhẽ mọi việc.