Vợ chồng em trước đây rất hạnh phúc nhưng chồng em là một người sống nội tâm và đào hoa nên có nhiều việc trong cuộc sống em đã không hiểu hết chồng và làm cho anh thất vọng. Anh ấy đã qua lại với một cô gái khác. Bây giờ anh ấy đang cùng với bạn gái xử lý hậu quả nhưng cũng chẳng thể hiện rõ giải pháp hôn nhân của hai vợ chồng. Em vẫn biết anh ấy còn quan tâm và trách nhiệm với vợ con, em phải làm sao? (Dương Hà)
Trả lời:
Chào em. Tôi hiểu sự phân vân, mâu thuẫn trong lòng em lúc này. Một mặt em đang rất muốn chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi biết chồng ngoại tình nhưng mặt khác em cũng rất thương chồng, thương con và muốn tiếp tục giữ gia đình khi thấy chồng vẫn còn rất quan tâm, có trách nhiệm với vợ con. Trong tình huống này, em cũng bình tĩnh để có sự cân nhắc chọn cho mình một phương án thích hợp.
Nếu bây giờ em quyết định chia tay chồng, điều em được là sẽ không còn phải ngày nào cũng đối diện với người chồng đã lừa dối mình, sẽ thoát khỏi cảnh khó xử này. Tuy nhiên em sẽ đối diện với rất nhiều vấn đề khó khăn và phải tự mình tìm cách xoay sở, trong khi em lại đang nuôi con nhỏ và mang bầu. Chuyện sinh nở, chăm con của em sẽ ra sao khi không có chồng bên cạnh. Bản thân em cũng sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, tự lo toan mọi thứ... Những điều ấy em sẽ đương đầu thế nào?
Nếu em vẫn cố gắng tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, đương nhiên em sẽ phải chịu rất nhiều sự dằn vặt, đau khổ cũng như những ám ảnh từ việc chồng ngoại tình. Trong khi đó, thời gian này em đang mang thai, cần được nghỉ ngơi và có tinh thần thoải mái.
Để có thể lựa chọn được phương án tốt nhất cho mình, em cùng chồng cần có buổi nói chuyện, trao đổi thẳng thắn với nhau để hai người có thể nói cho nhau nghe những tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn của cả hai sau chuyện này. Hãy bình tĩnh nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình thời gian qua xem có những điểm gì còn thiếu sót cần khắc phục, em có thể làm được điều gì, em mong muốn chồng làm cho em điều gì để hai người có thể hiểu và cảm thông cho nhau.
Em hãy cân nhắc xem tình cảm, sự quan tâm, sự tin tưởng mình dành cho chồng đang ở mức như thế nào? Liệu em có thể sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho anh ấy và cùng anh ấy làm lại từ đầu để vợ chồng con cái hạnh phúc bên nhau như xưa không? Quả thật là sẽ rất khó khôi phục được niềm tin mất đi từ một người chồng đã phản bội mình. Nhưng nếu chồng em sẵn sàng chịu trách nhiệm trước hành động của bản thân và cố gắng giải quyết dứt điểm chuyện với cô gái kia, em hãy cho anh ấy cơ hội và thật lòng đón nhận anh ấy. “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” đúng không nào?
Còn nếu em đã cho anh ấy cơ hội mà chồng vẫn cố tình trì hoãn mọi việc để quan hệ lén lút với cô gái kia thì ly hôn sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Mong rằng những chia sẻ trên của tôi phần nào hữu ích với em. Chúc em mọi điều tốt lành.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm