Bạn của tôi cũng rơi vào tình trạng như Diệp. Sau đó, cô ấy dành tất cả thời gian để học khiêu vũ, chăm sóc sắc đẹp và massage. Sau 2 năm cô ấy trở lại cuộc sống bình thường, rất thoải mái với chồng.
> Tôi vô cảm với chồng
Có nhiều người con gái chỉ mong lấy được người chồng yêu thương và chung thủy với mình mà không được như ý. Chị là người cứng tuổi mà còn mơ mộng viển vông thế? Chị đã làm khổ một người đàn ông tốt bụng và một đứa trẻ vô tội đấy.
> Tôi vô cảm với chồng
Ở một lứa tuổi không còn non nớt, đã làm mẹ, chị Diệp lại có thể suy nghĩ một cách lệch lạc, vô cảm đến vậy. Nếu điều đó xảy ra ở một cháu gái mới lớn, có thể thông cảm, vì các cháu thường hay thần thánh hóa một hình tượng và ôm ấp trong mộng.
> Tôi vô cảm với chồng
Chồng chị quá yêu chị nên anh ấy mới đối xử như vậy. Mong chị hãy nghĩ cho thật kỹ khi quyết định một việc hệ trọng, để khi mọi chuyện xảy ra rồi có hối hận thì đã muộn.
> Tôi vô cảm với chồng
Vợ chồng chị nên thẳn thắng trao đổi cảm xúc. Biết đâu anh chị sẽ rút ngắn được khoảng cách, để mỗi người đều cảm nhận được bầu nhiệt huyết chân tình lây lan từ phía người bạn đời.
> Tôi vô cảm với chồng
Chị hãy thử rủ chồng đi chơi, xem phim, thăm bạn bè. Tôi dám chắc chị sẽ có cảm giác yêu gia đình và chồng mình hơn, tình cảm của vợ chồng sẽ được cải thiện.
> Tôi vô cảm với chồng
Sai lầm của chị là coi rẻ chính cuộc đời của mình để giờ ân hận vì quyết định đó. Chị hãy suy nghĩ thật chín chắn để sau này không cảm thấy ân hận khi nhìn thấy con chị thiếu tình thương yêu của gia đình.
> Tôi vô cảm với chồng
Tôi không hiểu chị suy nghĩ như thế nào là yêu và tình nghĩa. Nếu chị "được giải thoát ", gặp một người vừa ý, chị chỉ gặp một thiên đường ảo thôi.
> Tôi vô cảm với chồng
Mẫu người đàn ông như chồng chị, biết bao người phụ nữ như tôi mơ ước. Thật chua xót khi nghe chị bảo anh ấy hãy đi lấy vợ khác...
> Tôi vô cảm với chồng
Vì sĩ diện cá nhân, chị đã bỏ lỡ cơ hội để yêu và được yêu. Đến bây giờ thì sự ích kỷ đó làm khổ rất nhiều người, trong đó có chính bản thân chị.
> Tôi vô cảm với chồng
Chị quá "no" mà không biết giá trị của những thứ mình đang có. Chị nên tham khảo thêm cuộc sống vợ chồng của những người bạn, lúc đó chị sẽ có cách nhìn khác về chồng mình.
> Tôi vô cảm với chồng
Có nhiều người như Diệp, cứ ngỡ bỏ gia đình để tìm tình yêu đích thực nhưng phải trả giá đắt. Khi tìm được người mình yêu, một thời gian sau mới hiểu bị lợi dụng hoặc ngược đãi, muốn quay về với gia đình cũng đã muộn.
> Tôi vô cảm với chồng
Tôi không chắc người mà chị yêu có được tốt như chồng chị không nhưng với người phụ nữ, được yêu bởi một người chồng như vậy là niềm hạnh phúc và tự hào đấy chị ạ.
> Tôi vô cảm với chồng
Tôi đã chết sững khi theo dõi và bắt gặp quả tang anh ấy, thần tượng tình yêu của đời tôi, vào phòng trọ với một cô gái trẻ xinh. Máu ghen nổi lên, tôi đã đột nhập vào phòng ngủ khi hai người đang làm chuyện đó và đánh ghen tại chỗ.
>Tôi vô cảm với chồng
“Cải tạo hoàn cảnh”, tôi nghĩ đến điều đó khi đọc tâm sự của chị. 9 năm qua, chị đã rất cố gắng để tạo dựng cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ chị nên tiếp tục làm điều đó, cố gắng nhiều hơn nữa. (Dinh Hung)
>Tôi vô cảm với chồng
Tôi chỉ nghĩ về anh, tôi bỗng nhiên thấy anh quan trọng trong cuộc sống của tôi hơn bao giờ hết. Tôi thấy nhớ và thương anh vô cùng, một người đàn ông biết chịu đựng, không dám đòi hỏi, vì sợ bị vợ từ chối. (Yen Thuong)
>Tôi vô cảm với chồng
Chị nói cần một người nào đó để hy sinh ư? Tôi chắc không bao giờ chị tìm ra đâu. Con gái chị rất cần có cha có mẹ, cần sự hy sinh của chị, chị không dám hy sinh mình để đem đến hạnh phúc cho con thì ai sẽ là người chị cần hy sinh? (Pham Thi Nhu Ha)
>Tôi vô cảm với chồng
Hai người cùng phải đấu tranh đối mặt với sự thật, sẵn sàng tố giác tội phạm. Bởi cuộc đời có những tên yêu râu xanh như vậy do xuất phát từ thái độ không cứng rắn và sợ hổ thẹn của những con người yếu đuối như anh và người yêu anh. (Viet Hung)
>Bạn gái tôi bị đồng nghiệp xâm hại
Diệp không thể thích thì lấy để làm vừa lòng mọi người và không thích thì nói chia tay đâu. Ở trường hợp chồng chị, tôi thấy anh ấy đã hành động đúng. Chẳng giấu gì chị tôi cũng đang hành động như vậy. (Cao Dinh Sy)
>Tôi vô cảm với chồng
Chị tâm sự là cuộc sống “hậu cung” của chị với anh không được mỹ mãn, mà tần xuất hai hay ba lần trong 1 năm thì em cảm thấy thương cho chồng chị quá. (Minh Tran)
>Tôi vô cảm với chồng